Thiếu niên đánh chết bạn vì "dám" hẹn hò với cô gái mình thích

Anh Phương |

Chỉ vừa nhắc đến cô gái mình thích, cậu thiếu niên đã nổi cơn ghen vung gậy liên tiếp vào nạn nhân.

Theo ông Grady Judd, cảnh sát trưởng quận Polk, bang Florida, Mỹ, Dillen Murray, 16 tuổi, đã lừa bạn mình là Giovanni Diaz, 15 tuổi, vào một khu rừng ở thành phố Lake Wales, vào chiều thứ Hai ngày 19/3 vừa qua.

Tin nhắn điện thoại mà cảnh sát quận Polk thu được cho thấy Murray đã rủ cậu bạn Diaz vào rừng với mình để cùng sử dụng chất kích thích, theo tin đưa trên trang WFLA-TV. Diaz đồng ý và cả hai hẹn gặp vào chiều thứ Hai để cùng vào rừng.

Thiếu niên đánh chết bạn vì dám hẹn hò với cô gái mình thích - Ảnh 1.

Án mạng xảy ra tại một khu rừng ở thành phố Lake Wales (ảnh), bang Florida

Khi ở trong rừng, Diaz đã nhắc đến một cô gái mà mình từng hẹn hò mấy năm trước đây. Nghe đến đó, Murray liền nổi cơn thịnh nộ vì đó chính là cô gái mà cậu ta thích và đã tỏ tình nhưng bị từ chối.

Cảnh sát trưởng Judd nói: "Murray cực kì tức giận vì cậu ta rất yêu cô gái ấy nhưng cô lại không hề thích cậu ta."

Lúc đó, Murray tức tối đến mức cậu ta bắt đầu dùng cây gậy bóng chày bằng nhôm để đánh Diaz. Lực đánh mạnh đến mức cây gậy bị móp vào và dính đầy máu. Murray khai với cảnh sát rằng cậu ta "muốn chắc chắn nạn nhân sẽ không bao giờ nói xấu cô gái cậu yêu nữa."

Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát nhận được cuộc gọi hoảng loạn từ Murray, nói rằng cậu ta đã "dùng gậy bóng chày đánh bạn mình để tự vệ."

Cảnh sát có mặt tại hiện trường tìm thấy nạn nhân Diaz nằm bất động với nhiều chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, mặt, ngực và cánh tay. Bên cạnh đó là chiếc gậy bóng chày dính máu móp méo.

Ban đầu, Murray khai rằng Diaz đã tấn công mình trước bằng gậy và nắm đấm. Tuy nhiên, khi được bảo không hề có chứng cứ cho thấy nạn nhân đã đấm hoặc đánh cậu ta bằng gậy, Murray thú nhận mình đã bịa ra câu chuyện đó.

Cảnh sát cũng tiến hành thẩm vấn một nhân chứng liên quan đến vụ án. Người này cho biết đã nói chuyện với Murray hai ngày trước án mạng, và cậu ta có nói rằng: "Không biết giết người thì cảm giác thế nào nhỉ?"

Theo cảnh sát trưởng Judd, Murray đã nhận tội và nói tất cả là do ghen tuông và tức giận.

"Từ những gì chúng tôi nhận thấy, Diaz là một cậu bé ngoan," ông Judd cho biết. "Cậu ấy không bao giờ gây chuyện dù là ở nhà hay ở trường. Murray thì hoàn toàn ngược lại."

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, trước đó Murray đã từng bị cáo buộc hai tội danh hành hung đối với nạn nhân Diaz vào tháng 3/2016, và một tội danh bạo hành gia đình với cha mình, ông Paul Murray, vào tháng 3/2017.

Dillen Murray bị cáo buộc một tội danh giết người cấp độ một và một tội danh tàng trữ chất kích thích.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại