Thiếu niên 13 tuổi bắn chết em gái rồi phóng hỏa đốt nhà

Đạt Nguyễn |

Cậu thiếu niên Tristan, giết hại em gái Terasa trước sân nhà cha mẹ nuôi khi chỉ mới 13 tuổi.

Cậu thiếu niên tên Tristan Potts, 15 tuổi, sống tại Missouri đã phải ra hầu tòa và bị tuyên bố có tội vào hồi tháng 12. Thứ Hai vừa qua, Tristan bị kết án giết người cấp độ 2, hành vi phạm tội có vũ trang và tội cố ý phóng hỏa cấp độ 1.

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10/2015, khi đội phản ứng nhanh có mặt tại hiện trường và phát hiện cô bé Terasa (Tressa) Potts, em gái của cậu thiếu niên bị bắn vào đầu và vai phải còn Tristan đã trốn vào rừng. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy Tristan gần một cửa hàng sau khu nhà.

Thanh tra Hạt Jasper Chris Carriger cho biết hung khí của vụ án là 2 khẩu súng ngắn cũng được tìm thấy gần đó và tay Potts có phản ứng dương tính với thuốc súng.

Thiếu niên 13 tuổi bắn chết em gái rồi phóng hỏa đốt nhà - Ảnh 1.

Thiếu niên Tristan Potts

Cảnh sát cho rằng Potts chuẩn bị phóng hỏa căn nhà trước khi chạy trốn tới Georgia. Theo Thanh tra Carriger, căn nhà cực kì lộn xộn và thuốc súng vương vãi khắp nhà. Khoảng 500 viên đạn cũng được tìm thấy trong nhà bếp.

Chuyên gia tâm lí phỏng vấn Potts và làm chứng tại phiên tòa chứng nhận trưởng thành cho biết cậu bé "chưa trưởng thành về nhận thức", rất tự ti và có vẻ như rất bất mãn với gia đình nhận nuôi mình. 

Thẩm phán yêu cầu Potts tham gia một chương trình điều trị và đào tạo nghề dành cho người vị thành niên và người trưởng thành. Mức kết án của người trưởng thành sẽ được hoãn cho tới khi Potts hoàn thành chương trình này.

Khi Potts bước sang tuổi 21, tòa sẽ quyết định liệu cậu còn phải ngồi tù hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại