Thiếu nguồn cung, chủ quán lẩu dùng nỏ bắn chết 8 chú chó đem về làm đặc sản

Hương Cherry |

Không thể tìm nguồn cung ổn định cho món lẩu đặc sản, một ông chủ tại Trung Quốc đã quyết định “tự thân vận động” bằng cách đi trộm chó của người dân sống ở vùng lân cận.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 13/09 vừa qua trên địa bàn quận Điểm Quân Khu, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trước tình trạng hàng loạt chó nhà bị kẻ trộm bắt mất, nhiều người dân sống tại ngôi làng Ngũ Long Tam Tổ đã thành lập tổ đội tìm kiếm và nhanh chóng phát hiện một chiếc xe hơi với dấu hiệu đáng ngờ.

"Chúng tôi cố hết sức truy đuổi nhưng vẫn không thể nào tóm gọn được kẻ tình nghi, mọi dấu vết hoàn toàn biến mất gần khu vực quận Điểm Quân Khu. Cuối cùng, cơ quan chức năng đành phải vào cuộc", ông Lưu cho biết.

Thiếu nguồn cung, chủ quán lẩu dùng nỏ bắn chết 8 chú chó đem về làm đặc sản - Ảnh 1.

8 chú chó được phát hiện đã chết trong cốp sau của chiếc xe hơi hiệu Volkswagen.

Thực hiện công tác truy lùng tại những con phố lân cận, lực lượng cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe hơi hiệu Volkswagen màu đen đang dừng đỗ ven đường trong tình trạng bị hư hại nghiêm trọng.

Lục soát cẩn thận, họ thực sự choáng váng khi chứng kiến thi thể 8 chú chó mới chết được cất giấu kĩ càng ở khu vực cốp sau.

Mặc dù trên xe không có người nhưng sau khi tiến hành đối chiếu thông tin đăng kiểm thì cơ quan chức năng liền xác định chủ nhân của chiếc Volkswagen nói trên là một gã đàn ông họ Đỗ đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Tới khoảng hai giờ chiều cùng ngày, đối tượng tự ra đồn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trộm chó trái phép mà hai vợ chồng vừa phối hợp thực hiện.

Thiếu nguồn cung, chủ quán lẩu dùng nỏ bắn chết 8 chú chó đem về làm đặc sản - Ảnh 2.

Chiếc xe hơi hư hỏng nặng được phát hiện gần một khu chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, gia đình ông Đỗ hiện đang kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Di Lăng, thành phố Nghi Xương với món "đặc sản" là lẩu thịt chó rất được thực khách ưa chuộng.

Nhưng do không tìm được nguồn cung cấp thịt cầy ổn định mà nhu cầu tiêu thụ lại ngày một gia tăng, ông này quyết định "tự thân vận động" bằng cách cùng vợ thực hiện hành vi trộm chó tại các hộ dân khác trong vùng.

"Sau khi bàn bạc về phương thức hành động, chúng tôi liền điều khiển xe hơi tới ngôi làng Ngũ Long Tam Tổ để gây án. Tôi sử dụng nỏ tự chế để săn chó còn cô ấy đảm nhiệm công tác sắp xếp chiến lợi phẩm", ông Đỗ khai nhận.

Thiếu nguồn cung, chủ quán lẩu dùng nỏ bắn chết 8 chú chó đem về làm đặc sản - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng thiếu trung thực đã ra đầu thú về hành vi của mình.

Bị phát hiện, cặp đôi này đã cố gắng bỏ trốn nhưng lại gặp va chạm khiến chiếc xe hiệu Volkswagen bị hư hỏng nặng và không thể duy trì tốc độ cao được nữa. Họ quyết định đỗ tạm phương tiện ở một khu chưng cư gần đó, bỏ lại toàn bộ bằng chứng phạm tội với hy vọng sẽ không bị ai phát hiện.

"Nghe tin chiếc xe hơi của gia đình mình đã bị tìm thấy, tôi quyết định tự mình ra đầu thú", ông Đỗ nói.

Hiện cơ quan cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra nhằm xác định đầy đủ bằng chứng có liên quan trước khi tiến hành khởi tố vợ chồng ông chủ nhà hàng thiếu trung thực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại