Zidane: Ơn giời, án phạt của FIFA đây rồi

Tùng Khánh |

Án phạt chuyển nhượng nhắm vào Real Madrid và Atletico Madrid được ví như một đòn sấm sét giáng xuống toàn bộ châu Âu.

Nhưng có thể với tân HLV Zidane của Real Madrid, nó là một điềm lành nếu nhìn từ góc độ tích cực.

Nhìn về án phạt với nhiều hi vọng nhất phải là những người đã (trực tiếp hoặc gián tiếp) mở đường cho án phạt: Những cầu thủ trẻ của Real Madrid!

Lò đạo tạo của Real Madrid, Castilla, trước giờ vẫn mang tiếng là được dựng lên cho... có. Những cầu thủ được đào tạo ra hiếm khi có cơ hội chơi bóng trong màu áo Real Madrid.

Vấn đề không phải là chất lượng của các cầu thủ trẻ do Real Madrid đào tạo là không đủ để đáp ứng yêu cầu của đội bóng.

Hãy xem Alvaro Morata. Anh bị Real thải loại, nhưng đã và đang tỏa sáng trong màu áo Juventus. Mùa trước, chính anh là người đã ghi bàn hạ Real trên đường đưa Juve vào Chung kết Champions League.

Vấn đề là áp lực chiến thắng quá khủng khiếp ở Bernabeu khiến các HLV không dám trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Đặt niềm tin vào họ chính là đánh bạc với chính sự nghiệp của mình.


Morata là một mầm non hứa hẹn ở Real Madrid nhưng không được sử dụng đúng cách.

Morata là một mầm non hứa hẹn ở Real Madrid nhưng không được sử dụng đúng cách.

Nhưng với việc Real Madrid không thể bổ sung lực lượng cho tới mùa Hè năm 2017, có thể nói thời của các cầu thủ trẻ đã tới.

Về lý thuyết, lực lượng hiện tại của Real là đủ dày để họ có thể "sống sót" trong vòng 1 năm rưỡi tiếp theo.

Nhưng trong bóng đá, 1 năm rưỡi là thời gian rất dài. Đủ thứ chuyện có thể xảy ra trong thời gian ấy: Các cầu thủ chấn thương, bị treo giò, hoặc sa sút phong độ.

Để đối phó với chuyện này, Barca đã mua một loạt cầu thủ trong mùa Hè ngay trước khi án phạt cấm chuyển nhượng tương tự có hiệu lực, dù đội hình của họ cũng được đánh giá là đầy đặn cả về chất và lượng.

Nhưng khác với Barca, Real Madrid không có cả mùa Hè để tìm người. Thời gian mà họ có chỉ là chưa đầy nửa tháng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, vốn là một phiên chợ đầy rủi ro, và cũng không có nhiều lựa chọn.

Thế nên, những tài năng trẻ của Real, như Denis Cheryshev, Lucas Vázquez, Jese hay Martin Odegaard, có thể tự tin rằng họ sẽ được trao nhiều cơ hội ra sân hơn trong thời gian tới.

Những cầu thủ đang được cho mượn, như Marco Asensio, Lucas Silva, Diego Llorente hay Jesús Vallejo, cũng được quyền tin tưởng rằng ngày trở lại Bernabeu của họ đã ở rất gần.

Còn các CĐV của Real Madrid thì có thể hi vọng rằng họ sẽ có những Pedro hay Sergio Busquets của riêng mình.

Man United sẽ phải từ bỏ kế hoạch đưa Cristiano Ronaldo và Gareth Bale về Old Trafford. Real không bao giờ chịu bán đi những ngôi sao đắt giá nhất khi mà họ không được quyền tìm người thay thế.

Zinedine Zidane, trong thời gian dẫn dắt Real Madrid Castilla, hẳn đã phải nhắm được một vài học trò ưng ý.

Giờ là lúc ông có thể nghĩ tới chuyện tạo điều kiện cho họ thể hiện, theo cách mà Guardiola đã tạo điều kiện cho những học trò cũ ở Barca là Pedro và Busquets.

Hồi còn thi đấu, Zidane từng là một phần của chiến lược đầy tham vọng: Zidanes y Pavons. Tác giả của nó, chủ tịch Florentino Perez, muốn biến Real thành một đội bóng được hết hợp hài hòa giữa những Zidane - siêu sao và những Pavon - cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, chiến lược ấy đã thất bại thảm hại. Chẳng có "Pavon" nào thực sự được trao cơ hội và tỏa sáng trong thời gian Zidane còn chơi bóng cho Real Madrid cả.

Nhưng bây giờ, khi trở lại Bernabeu trên cương vị mới (HLV trưởng), HLV người Pháp đang được đặt trước một cơ hội lớn để hoàn tất kế hoạch dang dở ấy của Florentino Perez.

Và ông cần phải cám ơn FIFA, với án phạt của họ, vì cơ hội ấy...

Con trai Zidane tái hiện màn “thiết đầu công” của cha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại