Man United đã chạm đỉnh của… buồn tẻ!

Bảo Nam |

Nếu bóng đá tồn tại một BXH dành cho những CLB thi đấu buồn tẻ nhất thì Man United của Louis van Gaal đang là ứng viên vô địch giải đấu thảm họa này.

“Nếu Louis van Gaal muốn giúp Man United tránh khỏi sự săm soi của dư luận bằng cách biến họ thành… tàng hình thì ông đang thành công rực rỡ” – tít bài đầy mỉa mai trên tờ Guardian, đi kèm với những con số minh chứng cho sự buồn chán của Quỷ đỏ.

Theo thống kê của báo chí Anh, sau 11 vòng đấu tại Premier League mùa này, Man United mới thực hiện vỏn vẹn 77 pha dứt điểm, thấp thứ… 19 giải đấu (chỉ hơn mỗi Sunderland).

Thêm một con số khác cũng bất ngờ không kém: Các cầu thủ Man United mất trung bình 110 lần chạm bóng mới tung ra nổi một cú sút.

Họ trở thành CLB lấy đà lâu nhất cho một lần bắn phá khung thành đối phương, mà nói trắng ra là rườm rà nhất.

 

Man United thua Middlesbrough

Triết lý của Louis van Gaal là kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận mới tung ra đòn kết liễu. Xét về mặt lý thuyết, mọi triết lý đều đúng.

Một CLB thích chuyền dài, mất vài lần chạm bóng là tung cú sút so với một CLB chuyền qua chuyền lại cả trăm đường mới sút nổi một lần, đều có cách riêng để bao biện cho triết lý của mình.

Nhưng vấn đề là thực tế phải tương đồng với lý thuyết. Van Gaal nói rất hay, nhưng đội bóng của ông vừa hòa 3 trận liên tiếp cùng với tỷ số 0-0.

Vậy rõ ràng triết lý của ông thực tế chỉ tồn tại trên sách vở. Cả thế giới nhận ra điều này trừ Van Gaal.

Ông vẫn đang trung thành với sự buồn chán phi nghệ thuật. Đó là sự buồn chán, tẻ nhạt đúng nghĩa đen, chứ không thể so sánh với kiểu buồn chán mà Jose Mourinho tạo ra mùa bóng trước, khi Chelsea dựng xe bus trong các trận đấu lớn.

Sau 11 vòng đấu ở Premier League, 2 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Man United là Mata và Martial đều mới chỉ có 3 pha lập công.

Bởi thế trận phòng ngự của Chelsea là chủ động, còn kiểu đá của Man United bây giờ là bị động, là thiếu ý tưởng. Các cầu thủ có bóng rồi chuyền đến vị trí gần nhất so với họ. Đơn giản là như vậy. Tuyệt đối không có ý tưởng nào cụ thể cả.

Bàn thắng đến cũng không theo một kịch bản cụ thể nào mà phụ thuộc vào sự hào phóng của đối phương hoặc trong một tình huống thực tế chẳng liên quan gì đến triết lý cả đội đang theo đuổi.

Người ta đang tự hỏi: Van Gaal đang tạo ra một Man United kiểu gì mà cầu thủ thi đấu ở vị trí trung phong không chạm bóng một lần nào trong vòng cấm địa đối phương, còn những ngôi sao lẽ ra thi đấu ở giữa sân lại ào ào tràn lên tấn công.

Hiếm khi nào người ta thấy Man United nhàm chán đến như vậy.
Hiếm khi nào người ta thấy Man United nhàm chán đến như vậy.

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Van Gaal dường như lại chấp nhận sự tẻ nhạt đó và bao biện một cách lố bịch:

Thất bại mới là thảm họa, còn hòa chí ít thì vẫn có 1 điểm. Không thể đòi hỏi một CLB vừa không để thủng lưới, vừa ghi nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ.

Đó là tư duy của sự sụp đổ. Bởi Man United tồn tại trong thế giới bóng đá là để chinh phục chứ không phải giậm chân tại chỗ và mơ mộng về một cuộc chinh phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại