Wenger là một con nghiện bóng đá

Lệ Anh |

(Soha.vn) - Cuộc đời Arsene Wenger chỉ toàn bóng đá là bóng đá. Ông như một con nghiện môn thể thao vua vậy.

Wenger là một người đàn ông của công việc, ai cũng biết điều đó. Chiến lược gia người Pháp sẵn sàng bỏ rơi bà vợ Annie Brosterhous và cô con gái Lea ở nhà vì đội bóng mà ông dẫn dắt. Vậy trong những lúc rảnh rỗi, Wenger có dành thời gian cho gia đình?

Câu trả lời là không! “Tôi làm gì mỗi khi không phải đi làm ư? Tôi xem bóng đá. Tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để làm những công việc liên quan tới bóng đá. Đó là niềm đam mê lớn nhất của đời tôi”, Wenger trả lời phỏng vấn của tờ Express.

Mỗi người đều có một niềm đam mê riêng, nhưng đam mê quá như Wenger thì có thể gọi là nghiện. Chứng nghiện bóng đá của “Giáo sư” có thể mang lại những điều tích cực cho Arsenal hay những CLB trước mà ông từng dẫn dắt. Nhưng với bà xã Annie và cô con gái rượu Lea, 2 người rất cần đến sự quan tâm, chăm sóc của Wenger, việc đó chắc chắn không được hoan nghênh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại