Vừa đấm vừa xoa, người Thái muốn che mắt Miura?

Lupo |

Trước trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B, người Thái có vẻ đang dùng đòn tâm lý với HLV Miura.

Ngay sau chiến thắng trước U23 Malaysia, BHL Thái Lan khiến các đối thủ “không biết đâu mà lần” với những quan điểm trái ngược hoàn toàn.

Trợ lý Promrut Choketawee tỏ ra khá thờ ơ với ngôi đầu bảng B và cho rằng kể cả có xếp thứ hai cũng là chuyện bình thường:

“Nếu chúng tôi thua U23 Việt Nam thì cũng không sao. Bởi chúng tôi cũng đã vào bán kết và ở đó đối thủ nào cũng như nhau”.

Thế nhưng trong một phát biểu hôm nay, HLV trưởng Kiatisak lại nói hoàn toàn khác: "Trận đấu ngày 10/6 với Việt Nam đặc biệt quan trọng nhằm xác định ngôi đầu bảng.

Do đó, trong trận tiếp theo gặp Brunei, U23 Thái Lan sẽ cho những cầu thủ chủ chốt như Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin... nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận quyết chiến”.

Kiatisak đang rất lo lắng về U23 Thái Lan
Kiatisak đang rất lo lắng về U23 Thái Lan

Thậm chí, “Zico Thái” còn tính đến chuyện trực tiếp xuống sân chỉ đạo học trò thay vì chỉ liên lạc qua điện thoại.

Đây là chẳng phải lần đầu tiên phía Thái Lan có những sự không thống nhất trong phát ngôn.

Trước đây, tiền vệ Chanathip Songkrasin cũng từng khiến mọi người bất ngờ khi vừa hôm trước “không biết Công Phượng là ai” thì hôm sau lại đánh giá số 10 của Việt Nam là đối thủ nguy hiểm.

Có lẽ, người Thái đang muốn che giấu ý đồ thật sự của mình, hòng khiến HLV Miura phải bất ngờ trong cuộc đọ sức sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại