Vua bóng đá ứa nước mắt vì nhớ tiền bối của Ronaldo

Đông Phương |

(Soha.vn) - Tại gala trao Quả bóng Vàng, trong khi Ronaldo khóc vì hạnh phúc thì Vua bóng đá Pele rơi lệ vì nhớ “người anh em” Eusebio.

Trước thời điểm chuẩn bị xướng tên vào trao Quả bóng Vàng cho Ronaldo, Pele đã nhận Ballon D'or Prix D'Houneur (Quả bóng Vàng danh dự). Đây là phần thưởng nhằm tri ân cho những cống hiến vĩ đại của huyền thoại người Brazil trong lịch sử bóng đá thế giới.


	Trong quá khứ, Pele và Eusebio từng là bạn thân

Trong quá khứ, Pele và Eusebio từng là bạn thân

Tuy nhiên, Pele không khóc vì được trao Quả bóng Vàng danh dự mà ông rơi lệ bởi sự ra đi đột ngột của “người anh em” Eusebio, cố tiền đạo lừng danh người BĐN đã qua đời hôm 5/1 ở tuổi 71. “Tôi tự nhủ sẽ không khóc, nhưng hôm nay tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhớ đến Eusebio. Tôi muốn trao giải thưởng này cho ông ấy, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất”.

Những lời phát biểu nghẹn ngào của Pele khiến cả khán phòng xúc động. Trong quá khứ, Eusebio là một trong số những đối thủ lớn nhất của Pele. Bên cạnh đó, cả hai nhân vật kiệt xuất của làng túc cầu thế giới này luôn giữ mối quan hệ thân thiết kể từ sau World Cup 196 tại Anh. Không ghi nhiều bàn bằng Pele, nhưng thành tích 733 lần sút tung lưới đối phương sau 745 trận trong sự nghiệp của Eusebio cũng khiến tất cả phải ngả mũ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại