Vô cùng tự tin, Torres khẳng định sẽ được Mourinho giữ lại

Trần Chân |

(Soha.vn) - Chàng tiền đạo khoác áo số 9 tại Chelsea - Fernando Torres tin rằng HLV Jose Mourinho đã có kế hoạch giữ chân anh ở lại Chelsea, bất chấp mọi lời mời gọi từ Barca.

Trong thời gian trở lại đây, câu hỏi lớn về tương lai của chàng tiền đạo Fernando Torres đã trở thành tâm điểm chú ý của NHM Chelsea. Nhiều người cho rằng anh sẽ bị đẩy đi ngay khi Jose Mourinho trực tiếp nằm quyền trên băng ghế chị đạo của The Blues, vì lối chơi của anh không phù hợp với phong cách của “người đặc biệt”.

Điều này đã được thể hiện rõ khi có thông tin cho biết, Chelsea dự định sẽ các Torres cùng một khoản tiền lớn để đổi lấy tiền đạo Edison Cavani của Napoli. Nếu không thì vẫn còn đó Barca, đội bóng xứ Catalan sẵn sàng mua anh với giá 17 triệu bảng và điều này cũng đang khiến Chelsea phải cân nhắc.

	Torres cho rằng anh sẽ được Mourinho giữ lại và sắp xếp một vị trí hợp lý cho anh

Torres cho rằng anh sẽ được Mourinho giữ lại và sắp xếp một vị trí hợp lý

Tuy nhiên, chàng tiền đạo “chân gỗ” 29 tuổi đã tái khẳng định anh rất muốn ở lại Chelsea và hy vọng rằng sẽ đóng góp một phần nhất định trong sơ đồ chiến thuật của Jose Mourinho.

Torres cho biết: “Hơn ai hết tôi hiểu rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Thậm chí tôi còn mong đợi sự trở lại của chính tôi còn nhiều hơn tất cả các bạn”.

“Bây giờ tôi đã có thêm sức ép của Mourinho cùng với đó là những cuộc cạnh tranh với những tiền đạo xuất sắc khác”.

“Chelsea là nơi mà tôi đã, đang và vẫn luôn muôn ở lại. Tôi muốn tiếp tục chiến thắng và giành thật nhiều danh hiệu ở đây”.

“Tôi có thể ứng phó với mọi tình huống sắp diễn ra vì tôi hiểu mỗi khi mùa Hè đến, sẽ có rất nhiều tin đồn chuyển nhượng về các cầu thủ cũng như HLV mới”.

“Mourinho là một HLV rất khắt khe và ông luôn muốn hướng tới thành công, tôi cũng tin tưởng rằng ông sẽ có một sự bố trí hợp lý cho tôi”.

Về việc chuyển sang thi đấu cho Barca, Torres cho biết: “Tôi đã có một thời gian dài quen biết ngài Chủ tịch của Barca. Chúng tôi có một mối quan hệ khá chặt chẽ. Hơn đó không phải là điều tôi quan tâm nhất lúc này. Tôi muốn dồn toàn tâm toàn ý vào Confederations Cup và ngay sau đó sẽ là Chelsea. Khi trở về Stamford Bridge, việc đầu tiên tôi sẽ làm đó là ngồi nói chuyện với Mourinho và sau đó, chuẩn bị thật tốt cho mùa giải mới".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại