V.Ninh Bình: Đau lòng gia cảnh Quang Hùng

"Em cầu xin mọi người đừng bắt em đi tù, em muốn ở nhà lo cho bố mẹ lúc tuổi già", Quang Hùng - nghi phạm trong vụ V.Ninh Bình cá độ khẩn thiết!

 Toàn cảnh vụ V.Ninh Bình bán độ 800 triệu

Những câu nói đầy xúc động đó của khiến nhiều người thêm tiếc nuối về những sai lầm mà hậu vệ tài năng của CLB V.Ninh Bình gây nên. Quang Hùng sai, Quang Hùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thế nhưng thật xót xa khi nhìn thấy những dòng nước mắt của bố mẹ Quang Hùng trước lỗi lầm của con trai họ.

Ở cái tuổi giờ đáng ra được an hưởng tuổi già (Bố Quang Hùng 79 tuổi, mẹ 65) với người con trai tài năng, thì giờ đây ông bà lại ngày một héo hon trước tin "tương lai của gia đình" dính dáng đến pháp luật chưa rõ ngày mai ra sao.

"Em trẻ người non dạ, đã sai thật rồi. Người em muốn gửi lời xin lỗi đầu tiên là bầu Trường. Khi em không được trọng dụng ở Nam Định, bầu Trường đã mang em sang Ninh Bình, tạo cơ hội cho em được chơi bóng, được đá V.League, được lên U23 Việt Nam, ĐTQG. Thực sự không có bầu Trường, không có em ngày hôm nay. Vậy mà chỉ vì tham chút tiền trước mắt, em đã phản bội lòng tin của chú ấy", Quang Hùng nghẹn ngào.

Sở hữu thể hình không thực sự lý tưởng với một cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ cánh, tuy nhiên sự tiến bộ vượt bậc của Quang Hùng trong thời gian qua đã nhận được những sự quan tâm của các CLB đến từ Nhật Bản.

Chính Quang Hùng và Vũ Minh Tuấn là hai cầu thủ đã nhận được sự quan tậm lớn nhất từ các CLB của Nhật sau màn trình diễn ấn tượng trước Kashima Antlers trong màu áo U23 Việt Nam hồi tháng Sáu vừa qua.

 Toàn cảnh vụ V.Ninh Bình bán độ 800 triệu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại