V.Ninh Bình bỏ giải: Một phong cách rất... V-League

Đức Phan |

(Soha.vn) - VFF vừa có tân Chủ tịch nhưng có vẻ như V-League vẫn phải đối mặt vấn đề cũ rích: Tính chuyên nghiệp!

Hôm qua (10/4), HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thông báo đến toàn đội, quyết định của bầu Trường về việc trước mắt CLB V.Ninh Bình sẽ không tham gia bất cứ trận đấu nào tại AFC Cup cũng như V-League. Được biết, CLB V.Ninh Bình cũng đã có công văn gửi VPF về việc xin dừng thi đấu. Lí do được bầu Trường đưa ra là do nghi ngờ đội nhà tiêu cực, khi mà thành tích gần đây của V.Ninh Bình là khá thất thường.

Họ đã không thắng cả 5 vòng đấu gần nhất ở V-League, rồi mới nhất vừa vất vả thủ hòa đối thủ bị đánh giá dưới cơ South China ngay trên sân nhà tại AFC Cup. Trước đó, CLB này cũng từng loại thủ thành Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu do nhận được thông tin 2 cầu thủ này có biểu hiện không bình thường.

Hành động của bầu Trường một lần nữa phơi bày sự bất ổn của bóng đá Việt Nam. Việc tồn tại của 1 đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào các ông bầu. Vào một ngày xấu trời nào đó, một ông bầu bỗng nổi hứng muốn khai tử một CLB, và thế là xong: một CLB sẽ biến mất, rất đơn giản! Điều này là hệ quả tất yếu khi mà bóng đá Việt Nam không được xây dựng trên nền tảng chuyên nghiệp, dù giải đấu đã mang tên là chuyên nghiệp đã cả thập kỷ. CLB gần như sống kí sinh hoàn toàn vào bầu sữa của các ông chủ và giống như một chiếc tàu há mồm không đáy.

Thế nên, mới có chuyện trước bầu Trường thì bầu Thụy – một ông bầu đất Ninh Bình khác cũng đã chấm dứt sự tồn tại của Xuân Thành Sài Gòn ở mùa giải năm ngoái. Hay là việc CLB bóng đá Hà Nội cũng lập tức biến mất khi bầu Kiên "nhập khám". Ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, mà tình hình còn loạn cào cào như vậy, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở các hạng đấu thấp hơn còn đã có rất nhiều, rất nhiều đội bóng ra đi không kèn không trống.

V.Ninh Bình rất có thể sẽ chính thức giải thể

V.Ninh Bình rất có thể sẽ chính thức giải thể

Có điều chắc chắn đây cũng chưa phải những trường hợp cuối cùng, nếu VFF không tạo ra được một nền bóng đá thực sự chuyên nghiệp. Mà ở đó yếu tố cơ bản, mang tính kiên quyết là các CLB phải có khả năng kiếm ra tiền, để đảm bảo sự tồn tại ở một mức độ nhất định. Thay vì tắc thở ngay lập tức khi bị ông bầu đóng tài trợ.

Cần nhớ rằng, ở Châu Âu, tuy Chelsea, Man City, PSG.. mang tiếng dựa hơi sự giàu có của Abrahimovic và các tỷ phú dầu mở Arab, nhưng ngay cả khi những ông chủ này có rút đi chắc chắn các đội bóng ấy vẫn tồn tại. Sự tác động chỉ dừng lại ở mức các CLB này sẽ phải chia tay các ngôi sao, không giữ được vị thế như hiện tại chứ không có chuyện bốc hơi hoàn toàn như ở Việt Nam.

Nếu bầu Trường kiên quyết không thay đổi quyết định thì rõ ràng đó sẽ là một đòn rất đau giáng vào tân Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Bởi chắc chắn khi ấy VFF và VPF sẽ phải rất lao tâm khổ tứ mới có thể đưa V-League "về đích an toàn" (như cách họ vẫn nói trong mỗi cuộc tổng kết). Chưa kể, còn án phạt của AFC đối với bóng đá Việt Nam trong trường hợp V.Ninh Bình tự ý nghỉ chơi ở AFC Cup.

Thế nên, có lẽ sau bàn thua nhớ đời này, trong nhiệm kì của mình, thay vì hướng tới những mục tiêu hoành tráng nhưng viển vông và phi thực tế như World Cup 2018, nên chăng Chủ tịch Lê Hùng Dũng và các cộng sự hãy hướng tới những công việc thiết thực hơn: giúp bóng đá Việt Nam thoát cảnh xây nhà từ nóc!

Đón đọc kì 2: Nhân chuyện V.Ninh Bình bỏ giải bàn chuyện tiêu cực

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại