V-League thòm thèm nhìn bầu Hiển vung tiền thưởng quân

Hầu như mọi cầu thủ đều mơ được chơi cho CLB của bầu Hiển bởi trong thời buổi khó khăn mà các ông bầu đều thắt chặt chi tiêu, giảm thưởng tối đa thì ông chủ Tập đoàn T&T vẫn tung tiền không tiếc tay.

Những kẻ đói nghèo

Những mùa giải trước, cầu thủ đá V-League chẳng thèm quan tâm tới lương bởi đó chỉ là mẩu nhỏ, khoản thu nhập chính của họ hàng tháng là tiền thưởng.

Mỗi trận thắng, các ông bầu tung từ 600 triệu tới 1,5 tỷ tiền thưởng nên mỗi tháng đội chỉ cần thắng khoảng 2 trận là cầu thủ có khoản kha khá để chi tiêu. Thế mới có chuyện một gương mặt mới ở V.Ninh Bình dù lương có hơn chục triệu nhưng sau một mùa đã kiếm được mảnh đất tới gần cả tỷ đồng.

Tuy nhiên, chuyện các ông bầu thưởng khủng cho đội nhà đã là câu chuyện của dĩ vãng. Kinh tế khó khăn, các đội đồng loạt thắt chặt chi tiêu ở mùa giải 2013, thế nên quỹ thưởng co lại khủng khiếp. Ở mùa giải năm nay, hầu như đi đâu cũng thấy cầu thủ kêu trời vì thưởng thấp. Khổ nhất mùa giải năm nay là V.Ninh Bình.


	Bầu Hiển vô đối trong khoản chi tiền thưởng

Bầu Hiển vô đối trong khoản chi tiền thưởng

Ông chủ nổi tiếng bạo chi Hoàng Mạnh Trường làm ăn đi xuống nên rút khỏi chân Chủ tịch đội bóng, đồng thời cắt luôn khoản thưởng. Suốt giai đoạn lượt đi, V.Ninh Bình đá èo uột, cầu thủ các đội khác nhìn vào đều phán một câu xanh rờn:

"Không thưởng nên nó thế". Mãi tới khi bắt đầu giai đoạn lượt về, thấy thành tích của đội quá bết, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải đích thân gặp bầu Trường xin thưởng cho các học trò, mọi chuyện mới được cải thiện.

Từ giai đoạn lượt về, mỗi trận thắng đội bóng cố đô được thưởng 200 triệu đồng, một con số quá nhỏ nếu so với mức 700 triệu đồng cho một trận thắng ở mùa giải trước. Càng buồn hơn cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ khi sau 2 vòng của giai đoạn lượt về, họ vẫn chưa kiếm nổi một xu tiền thưởng.

Mất Mai Tiến Thành, Hoàng Vissai (chuyển qua đội khác) và Văn Duyệt (chấn thương), đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ yếu đi trông thấy, kết quả họ thua Hà Nội T&T và chỉ kiếm được 1 điểm khi tiếp tân binh Đồng Nai. Xem ra để biết mặt mũi tiền thưởng ra sao là điều không đơn giản với cầu thủ V.Ninh Bình.

"Người hàng xóm" của V.Ninh Bình là Thanh Hóa khát khao thành tích cao là vậy nhưng khoản thưởng họ duyệt chi cũng rất nhỏ. Cách đây không lâu các cầu thủ đang chơi tại V-League từng phải ồ lên ghen tỵ khi Sỹ Mạnh viết lên mạng xã hội được thưởng 800 triệu đồng sau chiến thắng trước HAGL.

Tuy nhiên, đây là tin ngày “Cá tháng Tư”, thực tế thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ được có 200 triệu đồng sau chiến thắng ấn tượng trước đội bóng phố núi. Tiền thưởng cho một trận thắng ở mùa giải năm nay của đội bóng xứ Thanh chỉ bằng với tiền thưởng cho một trận hòa của họ ở mùa giải trước.

Ngược vào trong miền Nam, tình hình của các đội bóng cũng không khá hơn là bao. K.Kiên Giang đang trong cuộc đua trụ hạng, HLV Lại Hồng Vân rất cần tiền thưởng để làm doping tinh thần cho các cầu thủ nhưng ban đầu lãnh đạo cũng chỉ duyệt 200 triệu/trận thắng.

“So với nhiều năm, mức thưởng năm nay thua xa. Nếu như những năm trước, một trận thắng của K.Kiên Giang thấp nhất là 400 triệu đồng/trận, tùy theo hoàn cảnh còn có thể được nâng lên thành 600-800 triệu đồng/trận.

Mùa giải này, một trận thắng của K.Kiên Giang được lãnh đạo CLB ấn định chỉ 200 triệu đồng, một trận hòa tương đương 100 triệu đồng, bất kể sân nhà hay sân khách. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi nghĩ rất không ổn. Bởi lẽ để kiếm 1 trận thắng với thực lực của K.Kiên Giang lúc này là rất khó.

Trong những buổi họp đội, tôi đã phải đề xuất tăng thêm tiền thưởng để động viên tinh thần anh em cầu thủ”, HLV Lại Hồng Vân bộc bạch.

Sau đó, ông Vân phải xin xỏ mãi, lãnh đạo đội bóng mới thông cảm, nâng mức thưởng lên 400 triệu đồng cho một trận thắng, 200 triệu đồng cho một trận hòa. Tuy nhiên, các cầu thủ K.Kiên Giang vẫn buồn vì dù được nâng mức thưởng nhưng khoản tiền này lại thường giải ngân chậm.

Cùng chung cảnh ít tiền thưởng trong bối cảnh phải đua trụ hạng còn có ĐTLA. Năm nay “Gạch” vẫn duy trì kiểu thưởng theo quỹ điểm, tuy nhiên con số đã giảm nhiều. Mùa trước, với mỗi điểm giành được, cuối mùa cầu thủ hạng A sẽ có khoảng 20 triệu đồng, tuy nhiên, năm nay con số trên chỉ còn một nửa.

Ngay cả đội bóng của doanh nhân giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Đoàn Nguyên Đức, tiền thưởng cũng sụt giảm. Năm nay cầu thủ HAGL chẳng còn được chứng kiến cảnh ông chủ nổi hứng thưởng hàng tỷ cho mỗi trận thắng, thay vào đó với mỗi trận giành 3 điểm, họ chỉ có 400 triệu đồng để chia nhau.

Vô đối bầu Hiển

Trong khi đa số các đội đều thắt chặt hầu bao thì bầu Hiển vẫn coi chuyện thưởng lớn nhẹ như lông hồng. Ông chủ Tập đoàn T&T tung tiền thưởng rất bền bỉ, năm này qua năm khác, mặt trận này qua mặt trận khác.

Người ta càng thán phục bầu Hiển hơn khi hiện tại ông có tới "4 đứa con" là Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam và SHB Champasak (Lào) mà vẫn chi tiền thưởng rất đều tay, chẳng khiến đội nào buồn lòng.

Ông chủ Tập đoàn T&T từng nổi hứng thưởng cho SHB Đà Nẵng 1,25 tỷ sau chiến thắng trước XMXT Sài Gòn ở Siêu Cúp QG, 1 tỷ đồng sau màn lội ngược dòng trước SLNA ở trận đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi V-League 2013.

"Con đẻ" Hà Nội T&T cũng chẳng có gì phải so bì bởi khoản thưởng của họ chẳng kém là bao. Mới đây, ở vòng 12, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được bầu Hiển móc hầu bao cho 1 tỷ đồng sau khi đánh bại V.Ninh Bình để chiếm ngôi đầu BXH. Ở các vòng đấu trước, cứ thắng trận là đội bóng Thủ đô có 600 triệu để chia nhau.

Ngay cả đội bóng QNK Quảng Nam ở hạng Nhất QG cũng được bầu Hiển thưởng không tiếc tay. Với mỗi chiến thắng đội bóng này được 300 triệu đồng, nhiều hơn so với nhiều đội ở V-League.

Đó là chưa kể nhiều trận bầu Hiển còn hứng chí thưởng thêm. Được bơm doping tiền thưởng như vậy nên không có gì là ngạc nhiên khi QNK Quảng Nam thi đấu thăng hoa, đang đứng đầu hạng Nhất QG, rộng cửa giành vé lên chơi V-League mùa sau.

Ông Sáu Thành, nguyên Giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp có câu nói bất hủ "tiền đạo không bằng tiền mặt" mà các nhà làm bóng đá đều phải gật đầu công nhận đúng.

Thế nên khi mà bầu Hiển vẫn tung tiền thưởng không tiếc tay trong thời "gạo châu, củi quế" thì việc ông trở thành ông trùm quyền lực nhất làng bóng đá Việt cũng là điều dễ hiểu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại