Việt Nam tái ngộ Thái Lan, đoạt vé dự World Cup?

Đoàn Dự |

Trên con đường kiếm vé dự World Cup tại Colombia, Việt Nam rất dễ tái ngộ Thái Lan và đấy thực sự là thách thức đầy thú vị.

Tối nay, futsal Việt Nam có trận đấu với Nhật Bản thuộc Tứ kết giải vô địch châu Á. Nếu chiến thắng, chúng ta sẽ lập tức đoạt vé dự VCK World Cup 2016 tại Colombia. Nhưng điều này gần như bất khả thi.

Nhật Bản đứng thứ 10 trên BXH FIFA, trong khi Việt Nam đứng thứ 44. Quan trọng hơn, phong độ hiện tại của các Samurai xanh là cực kỳ ấn tượng, ghi 15 bàn ở vòng loại, chỉ thủng lưới 2 lần và có trọn vẹn 9 điểm.

Trước Việt Nam, Nhật Bản cũng đã tuyên bố sẽ chơi tấn công ngay từ đầu, để mở tỷ số thật sớm rồi thực hiện tiếp các toan tính chiến thuật.

Trong trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc, thắng 5-4) và thất bại 1-3 trước Thái Lan, Việt Nam vẫn để hổng quá nhiều ở khâu phòng ngự. Trong khi đó, hàng công của thầy trò HLV Bruno tất nhiên không thể so sánh được với Nhật Bản.


Futsal Việt Nam nên giữ sức trước Nhật Bản tối nay, để thi đấu play-off vị trí thứ 5 của giải.

Futsal Việt Nam nên giữ sức trước Nhật Bản tối nay, để thi đấu play-off vị trí thứ 5 của giải.

Nói thế để thấy, chuyện mong thắng Nhật đêm nay chỉ là mơ mộng viển vông với Việt Nam. Thay vào đó, chúng ta nên tính kĩ hơn 2 trận play-off trước mắt. Vào 18h00 ngày mai, Việt Nam nhiều khả năng sẽ đụng độ Kyrgyzstan (phải gặp đối thủ quá mạnh Iran ở Tứ kết).

Nếu thắng đối thủ này, Việt Nam sẽ gặp đội thắng ở trận play-off 1, là 1 trong 2 đội thua ở cặp Uzbekistan vs Iraq cùng Thái Lan vs Australia. Iraq hiện đứng thứ 53 trên BXH FIFA, còn Uzbekistan đứng thứ 20 nên cặp đấu này được dự đoán sẽ không có bất ngờ.

Cặp Thái Lan vs Australia sẽ rất hấp dẫn và khó biết trước tập thể nào sẽ đi tiếp. Trong trường hợp Thái Lan thua Australia rồi đụng độ Iraq, rất dễ dẫn đến trận tái chiến giữa futsal xứ Chùa tháp với Việt Nam.


Trên mặt trận futsal, Thái Lan cũng có rất nhiều duyên nợ với Việt Nam.

Trên mặt trận futsal, Thái Lan cũng có rất nhiều duyên nợ với Việt Nam.

Futsal Thái Lan, giống như bóng đá nam nước này, vẫn thường thắng Việt Nam thời gian qua. Vì thế, nếu tái chiến HLV Bruno cùng các học trò sẽ phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa.

Như ở trận đấu tại vòng bảng vừa rồi, Việt Nam chủ động chơi phòng ngự trước Thái Lan và đã khá thành công trong gần 40 phút đầu tiên. Nhưng cuối cùng, chúng ta lại sụp đổ trong chưa đầy 10 phút cuối rồi thua 1-3.

Quả đúng là “oan gia ngõ hẹp”, đã bị người Thái đẩy đến gặp Nhật Bản rồi, chúng ta lại đang có nguy cơ tái ngộ kình địch này. Nhưng rủi ro ấy cũng hứa hẹn thành công sẽ vinh quang hơn, khi bước qua được kình địch lớn nhất tại ĐNÁ.

Ở trận đấu vừa rồi, 1 mình tiền đạo Suphawut Thueanklang ghi 3 bàn vào lưới Việt Nam để giúp Thái Lan thắng 3-1.

Hồi tháng Mười năm ngoái, cũng chân sút này ghi 3 bàn vào lưới Việt Nam trong chiến thắng 6-1 tại Bán kết giải vô địch ĐNÁ.

Futsal: Việt Nam 1-3 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại