Việt Nam 3-1 Philippines: Ngất ngây chảo lửa Mỹ Đình

Song Nhi |

3 điểm trọn vẹn trước Philippines kèm ngôi nhất bảng A, màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam đã thực sự làm lay động cả chảo lửa Mỹ Đình.

Xác định rõ mục tiêu chiến thắng để giành ngôi nhất bảng, HLV Miura đã tung ra sân đội hình rất mạnh với chỉ 1 sự thay đổi so với trận ra quân gặp Indonesia, đó là Công Vinh đá thay Hải Anh trên hàng công..

Trước đối thủ cao to, nhà cầm quân người Nhật Bản đã chính xác khi bố trí 2 tiền vệ có lối chơi cơ bắp là Huy Hùng và Hoàng Thịnh. Việc giữ được bóng ở khu vực sân chính là chìa khóa giúp ĐT Việt Nam tạo ra thế trận rất an toàn.

Chỉ 7 phút sau khi Công Vinh có tình huống nguy hiểm ngay khi trận đấu bắt đầu, ĐT Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Thủ thành Deyto có phần chủ quan nên không cản phá được cú sút từ khoảng cách 30m của Hoàng Thịnh.

Clip Việt Nam 3-1 Philippines

Có bàn mở tỷ số từ rất sớm giúp các học trò của HLV Miura chơi càng tự tin. Tiến Thành và Phước Tứ chơi chững chạc ở trung tâm hàng phòng ngự, phán đoán chính xác những đường tấn công của Philippines.

Hệ thống phòng ngự chơi chắc chắn, sự cơ động của Văn Quyết và Thành Lương liên tiếp gây ra những tình huống sóng gió lên khung thành của Philippines. Mặc dù vậy, những cơ hội của Công Vinh, Huy Tuấn, Văn Quyết không được cụ thể thành bàn thắng.

Hiệp hai đã khởi đầu theo cái cách vô cùng bất ngờ với những bàn thắng đến liên tiếp cho cả Việt Nam và Philippines chỉ trong vòng ít phút, khiến không khí trên sân Mỹ Đình càng trở nên cuồng nhiệt.

Phút 51, Minh Tuấn xử lý khéo léo, bứt phá vượt qua hậu vệ Philippines, xâm nhập vòng cấm rồi sút bóng chéo góc, ghi bàn. Chỉ 7 phút sau, đến lượt Thành Lương tung cú sút từ cự ly 25m nâng tỷ số trận đấu lên 3-0.

Nhưng cũng gần như ngay lập tức, Philippines có bàn rút ngắn 1-3. Mulders chạy cắt mặt Tiến Thành, đón quả tạt của đồng đội, đệm bóng ở cự li gần tung lưới Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, đó có lẽ cũng là cơ hội rõ rệt duy nhất của Philippines.

Thành Lương tiếp tục có một trận đấu chói sáng
Thành Lương tiếp tục có một trận đấu chói sáng

Sau chiến thắng gây thất vọng não nề trước Lào, các cầu thủ Việt Nam đã thực sự lấy lại được niềm tin nơi NHM. Một trận đấu mãn nhãn với lối chơi pressing mạnh mẽ, hệ thống phòng ngự vững chắc và nhiệt huyết thi đấu căng tràn của các cầu thủ áo đỏ.

Nếu hàng công với Công Vinh và Văn Quyết chơi hiệu quả hơn, đó sẽ là 90 phút hoàn hảo của ĐT Việt Nam. Mặc dù vậy, chiến thắng 3-0 cũng đủ giúp thầy trò HLV Miura giành ngôi nhất bảng A.

Với việc được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà ngày 11/12 tới và nhiều khả năng tránh được Thái Lan, cơ hội vào chung kết đang rộng mở với ĐT Việt Nam.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành, Minh Tuấn (Thanh Hiền 90'), Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương (Văn Biển 77’), Văn Quyết, Công Vinh (Hồng Quân 82’).

Philippines: Deyto, Rota, Aguinaldo, Sato, Ott, Bahadoran (Younghusband 68’), Hartmann (Mulders 46’), P. Younghusband, Dazo Gier (C), Ruben Lucena, Steuble.

Bàn thắng

Việt Nam: Hoàng Thịnh 8’, Minh Tuấn 51’, Thành Lương 58’.

Philippines: Mulders 60’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại