Vì sao HLV Miura phải thơ thẩn dưới sân Gò Đậu?

Đoàn Dự |

Kết thúc trận U23 Việt Nam 1-1 Đồng Nai, HLV Miura thơ thẩn dưới sân Gò Đậu dù BQL đã tắt điện.

Vì sao HLV Miura lại hành động lạ lùng như vậy? Điều này có thể giải thích theo cách khá dễ hiểu: Ông thầy người Nhật đang suy nghĩ về U23 Việt Nam và trận đấu tệ nhất từ đầu đợt tập trung đến giờ.

Trận gặp Hà Nội T&T, gặp U23 Indonesia, U23 Việt Nam chưa được đánh giá cao song vẫn thắng. Đụng độ U23 Uzbekistan dù hòa nhưng trong mắt các chuyên gia, thầy trò HLV Miura đạt nhiều tiến bộ.

Vậy mà đùng một cái, toàn đội thi đấu không thể tệ hơn trước đội... bét bảng V-League 2015. Mà thậm chí Đồng Nai chưa tung ra đội hình mạnh nhất, cũng như không thực sự quyết tâm trong một trận đá tập.

Vậy mà những nhân tố đang khát khao thể hiện của thầy Miura lại bất lực, chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới Đồng Nai. Không thất vọng và suy tư sao được?

Công Phượng và đồng đội chơi thất vọng trước Đồng Nai (Ảnh: Zing.vn)

Công Phượng và đồng đội chơi thất vọng trước Đồng Nai (Ảnh: Zing.vn)

Từ vấn đề yếu kém của từng cá nhân đến sự chệch choạc trong lối chơi phối hợp, ông Miura lại thêm “đau đầu” khi danh sách các cầu thủ chấn thương cứ kéo dài không ngớt (hơn 10 người và mất những nhân tố quan trọng như Xuân Trường, Hồ Tuấn Tài).

Sau hơn 20 ngày triệu tập, dàn cầu thủ trẻ dưới quyền ông Miura lại đi đường vòng, trở về vạch xuất phát nếu chưa dám nói là còn tệ hơn.

Trong ít ngày tới, U23 Việt Nam sẽ bay sang Thái Lan để thi đấu giao hữu trận cuối với nước chủ nhà. Sau đó, thầy trò ông Miura sẽ sang thẳng Malaysia để đá giải.

Vẫn biết khi còn cầm ĐTQG Việt Nam, ông Miura có tiền lệ đá giao hữu tồi nhưng vào giải khởi sắc. Song hiếm khi nào thầy Nhật tỏ ra bế tắc đến vậy.

Những áp lực chuyên môn đè nặng, ông Miura còn chịu thêm áp lực dư luận, khi nỗ lực tìm một lối đá khác hiệu quả hơn của U19 Việt Nam (nòng cốt U19 HAGL).

Hơn lúc nào hết, chiến lược gia tâm huyết này cần phải được và cần phải biết, phía sau ông còn rất nhiều NHM ủng hộ. Khi ánh đèn tắt đi và bóng tối buông xuống, đừng để Miura cô đơn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại