Vì sao Công Vinh ăn mừng?

Kinh Vân |

Công Vinh gian lận bàn thắng nên cố tình ăn mừng để che mắt thiên hạ? Có lẽ lý do thật sự khiến Vinh ăn mừng không phải thế!

Bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít danh thủ gian lận bàn thắng, rồi ăn mừng điên loạn để đánh lừa cảm giác của NHM và quan trọng nhất là trọng tài.

Năm 1986, trong trận Tứ kết World Cup với Anh, Diego Maradona đã sử dụng “bàn tay của Chúa” để ghi bàn vào lưới đối phương. Dĩ nhiên sau đó, Cậu bé vàng ăn mừng như điên dại và bàn thắng được công nhận.

Tại trận play-off World Cup 2010, Henry khi đó đã dùng tay khống chế bóng, rồi tạt vào cho Gallas ghi bàn tung lưới CH Ireland.

Sau bàn thắng ấy, Đứa con thần gió cũng ăn mừng cuồng nhiệt – màn ăn mừng mà sau này nhiều người cáo buộc rằng Henry chỉ giả vờ, để đánh lừa các trọng tài.

Giờ đây, Công Vinh cũng đang bị chỉ trích giống trường hợp của Maradona và Henry, khi anh trót ăn mừng bàn thắng chính xác là do Ngọc Thịnh đá phản lưới nhà Hải Phòng. Nhưng lý do của Vinh, liệu có giống với 2 huyền thoại bóng đá kể trên?

Đầu tiên phải thẳng thắn thừa nhận rằng, tình huống diễn ra bàn thắng là rất nhanh. Và thực tế, bóng đã chạm chân Công Vinh, có lẽ chỉ trước khi tung lưới Hải Phòng chưa đến 2 giây.

Đó là tình huống Vinh khống chế bóng, rồi Ngọc Thịnh lập tức lao vào, chân hậu vệ này chạm bóng, phản lưới nhà.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trong tình huống đó, dù Công Vinh không thật sự ghi bàn, chẳng thể phủ nhận anh góp công rất lớn dẫn tới pha mở tỷ số cho Bình Dương.

Công Vinh có quyền ăn mừng vì nhờ anh đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước một đối thủ rất mạnh tại V-League 2015.

Nhưng quan trọng hơn, pha lập công (không đồng nghĩa với trực tiếp ghi bàn) của Vinh đến sau rất nhiều lùm xùm với HLV Lê Thụy Hải, và nhiều ngày bị giam trên băng ghế dự bị Bình Dương, dù vẫn chăm chỉ tập luyện, thể hiện tốt trên sân tập.

Công Vinh được đá chính ngay khi ông Hải “lơ” rời đi, và anh góp công lớn vào một bàn thắng quan trọng cho CLB, điều ấy có đáng để ăn mừng?

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
Hôm vừa rồi cậu ấy làm bàn, tôi rất mừng vì Bình Dương thắng và mừng cho cậu ấy vì đã chơi được. Và tôi lại mừng nữa là cậu ấy được gọi vào đội tuyển. Con người mà, phải có thăng trầm, khi tôi ở đó thì cậu ấy chẳng làm được gì. Giờ tôi đi cậu ấy làm được nhiều thứ thì rất mừng.

Có người chỉ trích Vinh sau đó lại lên fanpage, “khoe” chiến tích ghi bàn thắng thứ 110 tại V-League. Nhưng cần phải nhớ, đó là thời điểm bàn thắng vẫn đang được công nhận cho Công Vinh. Và nếu nói về công lao, ai xứng đáng hơn Vinh nhận bàn thắng đó?

Việc Công Vinh chấp nhận “được công nhận ghi bàn” là hoàn toàn dễ hiểu và bình thường. Bởi nó vốn cũng chỉ là một bàn thắng bình thường, có chăng thêm chút đặc biệt khi diễn ra quá nhanh mà thôi.

Với chân sút đang ghi bàn nhiều nhất V-League, thực tế anh chẳng cần thêm một bàn thắng để khoe mẽ chiến tích, hay đi vào lịch sử với danh xưng Cầu thủ ghi bàn nhanh nhất.Thiếu bàn thắng đó, Vinh vẫn đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải quốc nội.

Điều quan trọng nhất với cầu thủ này là thể hiện được mình trong trận cầu quan trọng, khi HLV Lê Thụy Hải vừa mới ra đi, còn Vinh lại được ông Miura triệu tập lên đội tuyển.

Trong một bối cảnh như thế, lại góp công lớn vào bàn thắng sớm, Vinh ăn mừng có gì đáng trách?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại