Vì sao Ánh Viên buồn?

Đoàn Dự |

Hiếm hoi lắm Ánh Viên mới nở nụ cười xã giao sau khi đoạt HCĐ nội dung 200m hỗn hợp nữ tại Cúp bơi lội Thế giới diễn ra tại Nga.

Ngay sau khi đoạt HCĐ, Ánh Viên đã không có hành động ăn mừng nào. Nữ kình ngư Việt Nam cũng rất lặng lẽ khi bước lên bục nhận giải.

Cô chỉ cười xã giao với thành viên BTC lên trao giải, cũng như với 2 VĐV đứng thứ nhất và nhì khi chụp ảnh lưu niệm.

Đáng lẽ, thành tích đoạt HCĐ ở một giải đấu tầm cỡ quốc tế, nhất là khi đã phá kỷ lục của chính mình phải làm Ánh Viên hạnh phúc. Nhưng tại sao cô lại kém vui?

Ánh Viên kém vui khi lên nhận HCĐ.

Ánh Viên kém vui khi lên nhận HCĐ.

Điều này có thể là vì trước đó, Ánh Viên đã thất bại một số nội dung. Ngoài ra, cũng có thể nữ kình ngư này chưa đạt được thành tích mong muốn.

Tại SEA Games 28, Ánh Viên từng một lần khóc cũng chỉ vì chưa đạt được chỉ tiêu do HLV Anh Tuấn đề ra. Nữ kình ngư trẻ người Cần Thơ luôn tự nghiêm khắc với bản thân và ít khi cảm thấy hài lòng.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân lớn khác rất có thể đã khiến Ánh Viên buồn là việc cô chỉ kém VĐV đoạt HCB, Zsuzsanna Jakobos, không đáng kể. Nếu xuất sắc hơn một chút nữa, Ánh Viên đã có thể đổi màu huy chương.

Dù vì lý do nào, việc Ánh Viên kém vui dù đã đoạt huy chương chỉ khiến NHM Việt Nam thêm phần kỳ vọng vào cô gái trẻ luôn khát khao hoàn thiện bản thân này.

Giải vô địch thế giới tại Nga chưa phải sân chơi đặt nặng thành tích lên vai Ánh Viên. Nhưng cô không chỉ cọ xát, học hỏi được rất nhiều để biết mình đang ở đâu, mà còn cụ thể hóa được khả năng bằng một danh hiệu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại