Van Gaal: Tôi biết, nhưng chẳng thể làm gì

Đoàn Dự |

Van Gaal đã từng trải qua cơn ác mộng tồi tệ như trên sân King Power cách đây ít phút song vấn đề là khi điều đó tái hiện, HLV người Hà Lan chẳng thể làm được gì.

Van Gaal và các học trò vừa thua muối mặt trên sân Leicester, tân binh Premier League. Liên tục dẫn trước cho tới phút 64, song bầy Quỷ đỏ lại thua ngược 3-5 đầy tủi nhục. Thất bại đáng xấu hổ này đã khiến Van Gaal chẳng thể có lời bào chữa mà chỉ biết cúi đầu chấp nhận.

“Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Nhưng làm sao kết quả lại có thể biến thành như vậy? Leicester đã chứng tỏ rằng họ từng chơi những trận như vậy trong quá khứ, họ có cá tính quá mạnh mẽ. Nhưng đã có lúc kết quả là 1-3, và khi đó bạn chỉ cần kiểm soát tốt bóng cho tới phút 90, thì kết quả đã không thành ra thế này.

Tất nhiên mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi đã có một sự nghiệp dài và từng gặp điều đó khi dẫn dắt Barca. Bạn không thể tưởng tượng điều đó, nhưng nó lại diễn ra”, Van Gaal phát biểu trước báo giới.

Xem clip trận này

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Van Gaal từng trải qua tình huống tương tự, nhưng tiếc là ông thêm 1 lần nữa bất lực

Van Gaal từng trải qua tình huống tương tự, nhưng tiếc là ông thêm 1 lần nữa bất lực

Theo HLV Van Gaal, ông không muốn chỉ trích cá nhân cầu thủ nào, nhưng cho rằng chính hàng tiền đạo và tiền vệ đã khiến trận đấu xoay theo hướng khác biệt.

“Chúng tôi đã không thể giữ bóng, đó là sai lầm lớn. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, đã có nhiều bàn thắng đẹp nhưng cuối cùng lại thua trận. Đó là điều quan trọng nhất và bạn không thể vui được”, Van Gaal tiếp.

Lúc này đây, Van Gaal đang là người phải chịu áp lực lớn nhất sau khi Man United tiếp tục thi đấu thất bát. Thậm chí HLV người Hà Lan còn sở hữu thành tích kém hơn cả David Moyes mùa giải trước. Không biết chiến lược gia vừa đưa Hà Lan giành HCĐ World Cup sẽ làm gì để cải thiện tình hình?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại