Van Gaal phờ phạc, run rẩy muốn "trốn" khỏi Man United

Lupo |

Chiến lược gia người Hà Lan gần như đã mất hết tinh thần sau trận thua 0-2 trước Stoke.

Sau cuộc họp quan trọng của BLĐ đội bóng hồi giữa tuần, Van Gaal được trao thêm cơ hội ở 2 trận gặp Stoke và Chelsea. Nhưng ngay ở thử thách đầu tiên, nhà cầm quân này đã khiến tất cả thất vọng.

Stoke 2-0 Man United

Man United thi đấu cực kỳ bạc nhược, yếu ớt trước Stoke. "Cục cưng" mà Van Gaal đem về từ Hà Lan Memphis Depay thì mắc sai sót nghiêm trọng tặng cho đối thủ một bàn thắng. Cuối cùng, Quỷ đỏ rời sân với thất bại muối mặt 0-2.

Sau trận đấu, Van Gaal tỏ ra chán nản và kiệt sức. Trong buổi họp báo sau đó, chiến lược gia này thừa nhận:

"Mọi chuyện thật vô cùng tệ hại và tôi có phần trách nhiệm trong thất bại này. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi, cũng dễ hiểu thôi.

Nếu cần, tôi có thể từ chức ngay. Nhưng đó là điều tôi sẽ nói riêng với Ed Woodward, không phải ở đây, trong cuộc họp báo này".

Van Gaal chán nản sau trận đấu.
Van Gaal chán nản sau trận đấu.

Nói về trận đấu, Van Gaal cho rằng Man United đã "quên" cách chơi bóng:

"Theo tôi, các cầu thủ dường như quên hết cách đá bóng rồi. Hiệp một họ chơi quá tệ. Tôi đã có vài điều chỉnh trong hiệp hai nhưng chẳng có tác dụng gì.

Chẳng ai thể hiện được tinh thần chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn này, đó chính là vấn đề lớn nhất của Man United".

BXH tạm thời Premier League
BXH tạm thời Premier League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại