Van Gaal đang sáng tạo hay làm bừa?

Bảo Nam |

Xếp Rooney đá tiền vệ trung tâm, Fellaini đá tiền đạo, ép Man United chơi thứ chiến thuật là… không có chiến thuật, Louis van Gaal đang sáng tạo hay tùy tiện?

1. Trước trận đấu với Cambridge hôm giữa tuần qua, Louis van Gaal cầm trên tay một tờ giấy có vẻ như được xé ra khỏi một cuốn sổ nào đó. Trên tờ giấy có một cái tên bị gạch bằng bút bi, và một cái tên khác được viết nghệch ngoạc thêm vào.

"Zoom" cận vào tờ giấy mới ngã ngửa: Hóa ra vị HLV người Hà Lan vẫn điền tên tiền vệ Darren Fletcher vào danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Cambridge, bất chấp Fletcher thực tế đã bị bán sang West Brom cách đó 2 ngày.

Không rõ là chính Van Gaal hay ai đó phát hiện ra sự cẩu thả này và lấy bút bi gạch tên Fletcher, viết thêm tên Ashley Young vào đó.

Thực tế, ngay hành động gạch đại một nét xóa cái tên Fletcher và viết tên Young đã là một sự cẩu thả.

Van Gaal điền tên Fletcher dù đã bán cầu thủ này đi?

Van Gaal điền tên Fletcher dù đã bán cầu thủ này đi?

Tuy nhiên, sự cẩu thả như vậy dẫu sao còn thành một câu chuyện lạ đáng yêu. Còn sự cẩu thả trong việc bố trí đội hình thì không đơn giản là lấy bút gạch đi rồi viết lại.

2. Hôm qua, phóng viên Ian Ladyman của tờ Daily Mail đã phải lên tiếng kêu gọi Van Gaal trả Wayne Rooney trở lại vị trí tiền đạo, hoặc chí ít cũng phải là một tiền vệ tấn công.

R10 dẫu sao cũng là chân sút chủ lực của ĐT Anh. Việc anh bị đày xuống thi đấu như một cầu thủ dọn dẹp ở giữa sân sẽ khiến các kỹ năng tiền đạo của Rooney cùn dần.

Thực tế, đúng là bản năng của một tiền đạo trong Rooney đang cùn đi cực nhiều. Làm nhanh một phép so sánh:

Rooney mùa trước ghi được 17 bàn, mùa này mới ghi vỏn vẹn 8 bàn. Năm ngoái, đến thời điểm này R10 đã có 43 pha dứt điểm trúng khung thành đối thủ. Bây giờ, anh mới sút được… 13 lần trúng đích.

Rooney đang mất dần sự sắc bén dưới thời Van Gaal

Rooney đang mất dần sự sắc bén dưới thời Van Gaal

Năm ngoái, trung bình cứ 30 phút là Rooney có một cú sút thách thức thủ môn đối phương. Năm nay, người ta phải chờ 64 phút Rooney mới chịu sút một lần.

Các con số thống kê đều đang chỉ ra, Van Gaal đang dần biến Rooney từ một nghệ sĩ thành một công nhân đích thực.

Vấn đề là: Không riêng gì Rooney chịu cảnh đá sai vị trí, hầu hết các cầu thủ Man United đều bị gán vào những vị trí mà họ không thích chút nào.

Valencia, Ashley Young bị kéo xuống đá hậu vệ. Fellaini thi thoảng lại bị đẩy lên đá tiền đạo. Falcao trở thành cầu thủ đá sau lưng trung phong.

Vấn đề là nếu những điều chỉnh thế này mang đến lối chơi thanh thoát hơn cho Man United, đó gọi là sáng tạo. Nhưng nhìn Quỷ đỏ thi đấu trong cả một chặng đường dài vừa qua, có vẻ như cách bố trí, xáo trộn của Van Gaal nên gọi là tùy tiện.

Man United vẫn có thể chiến thắng, nhưng đội hình thì ngày một bị xáo tung

Man United vẫn có thể chiến thắng, nhưng đội hình thì ngày một bị xáo tung

Rooney đá giữa nhưng chuyền sai liên tục. Valencia vốn là một cầu thủ có sức khỏe vô biên, nhưng vừa phải phòng ngự, vừa dâng lên tạt bóng, đã xuất hiện lác đác vài trận anh bị thay ra giữa chừng vì kiệt sức.

Cách làm của thiên tài là biến những công nhân thành nghệ sĩ. Còn cách làm của kẻ thất bại là biến nghệ sĩ trở lại là công nhân.

Van Gaal đang triệt tiêu sức sáng tạo của rất nhiều cầu thủ Man United, ép họ phải chơi một thứ bóng đá không có chiến thuật rõ ràng. Bị tấn công thì co về phòng ngự, lên bóng thì chuyền ban không ý đồ.

Thà như Man United của David Moyes, dù sa sút đến mấy cũng còn chuyện để nói sau mỗi trận đấu, còn hơn Man United của Van Gaal hôm nay: Dù chiến thắng, nhưng chẳng biết phải nói về dấu ấn gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại