Van Gaal: "Cảm giác "lên đỉnh" thật là sung sướng"

L.H |

Sân Old Trafford có một buổi chiều tối không thể đẹp hơn khi Quỷ đỏ lần đầu tiên dưới triều đại HLV Louis Van Gaal leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League 2015-16 sau lượt trận thứ 7.

Không còn cảnh lao đao như năm đầu, mùa giải này, chiến lược gia người Hà Lan liên tục được nở nụ cười hân hoan ở Nhà hát của giấc mơ.

Và lần đầu tiên kể từ ngày nắm Quỷ đỏ, Van Gaal cùng các học trò được trải qua cảm giác ở vị trí những người dẫn đầu.

Việc Man City thua thảm 1-4 ở Tottenham là tin tốt lành cho M.U trước khi bước vào nghênh tiếp Sunderland. Và họ đã không bỏ lỡ thời cơ thuận lợi, qua mặt người hàng xóm để chiếm ngôi đầu.

Những Memphis Depay, đội trưởng Rooney và Juan Mata mang về chiến thắng tưng bừng 3-0, làm nên ngày cực đẹp ở Old Trafford.

Chia sẻ sau đó, HLV trưởng Louis Van Gaal cho hay: "Cảm giác lên đầu bảng thật là sung sướng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi nắm M.U nên tôi hết sức hạnh phúc.

Tôi không mong đợi được 16 điểm sau 7 trận nhưng tôi biết chúng tôi có thể chơi ra sao như một đội bóng".

Nhưng chiến lược gia 64 tuổi cũng ý thức rất rõ:

"Để duy trì được là cực khó khăn ở giải đấu này nhưng bạn có thể trụ tốt hơn ở vị trí dẫn đầu, làm cuộc rượt đuổi như khi năm ngoái chúng tôi có 13 điểm sau 10 trận. Khi chúng tôi "đuổi theo", chúng tôi đã cán đích hạng 4.

Cũng năm ngoái, chúng tôi có cảm giác có thể chiến thắng danh hiệu. Tôi đã giải thích điều đó tại gala dành cho người hâm mộ. Năm nay, nó là khác biệt lớn, vì bạn có thể bắt đầu ở vị trí thuận lợi, đầu bảng chứ không phải nhóm dưới".

Ông đánh giá về trận đấu: "Nó luôn thật khó khăn khi bạn đối đầu với một đối thủ chỉ chăm chăm phòng thủ và trông mong vào đòn phản công. Bạn phải nhận biết được và tôi phải nói rằng, hôm nay hàng thủ của tôi đã chơi rất tốt".

Và cũng thừa nhận: "Bạn cũng cần phải có may mắn. May mắn của chúng tôi hôm nay là ở cuối hiệp 1. Đó là bàn thắng tuyệt vời. Tôi cực vui với điều đó. Sunderland đã bị trừng phạt vì xao nhãng".

Van Gaal cũng nhắc lại một lần nữa, việc ai ghi bàn cho M.U không quan trọng, quan trọng là đội chiến thắng.

Nhưng ông cũng bày tỏ niềm vui khi Memphis Depay và Rooney cùng nổ súng. Còn "hot boy" Martial dù không lập công nhưng màn trình diễn của chàng trai trẻ khiến ông hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại