Valladolid 1-0 Barca: Gáo nước quá lạnh!

Chưa thể khẳng định Barca đã mất ngôi nhưng thời cơ để Real hay Atletico vô địch đã rất gần!

Chuyện Barca mất điểm trên sân đối phương giờ không phải là điều gì quá bất ngờ nữa rồi. Cách đây 2 tuần, gã khổng lồ xứ Catalan đã gục ngã tại sào huyệt Anoeta của Sociedad. Có thể, những người yêu mến Barca cho rằng, mùa này đội bóng con cưng không có duyên ở xứ Basque. Bởi trước đó, Azulgrana cũng đã thua trên sân Bilbao. Thế nhưng, thất bại của Barca tại Jose Zorrilla cách đây vài giờ đồng hồ lại là chuyện khó tin và khó chấp nhận đối với các cule.

Trước chuyến hành quân tới xứ Castile-Leon, Barcelona nhận được tin vui khi trung vệ Pique kịp bình phục để dự trận gặp Valladolid. Ngoài sự trở lại của tuyển thủ TBN, nhạc trưởng Xavi cũng ra sân ngay từ đầu với thể lực tốt nhất do không thi đấu một phút nào ở trận giao hữu với ĐT Italia hồi giữa tuần. Còn trên hàng công, bộ ba Neymar – Messi – Pedro đem lại sự tin tưởng cao độ về những bàn thắng cho Barca. Đặc biệt, Neymar đang hưng phấn sau khi lập cú hattrick trong chiến thắng của ĐT Brazil trước Nam Phi hồi giữa tuần.

Valladolid khiến Barca "tắt điện" bằng lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả

Tuy nhiên, Barca không thể lường trước những cạm bẫy đang chờ đón họ tại Jose Zorrilla. Nghênh đón đối thủ hùng mạnh đến từ Catalan, Valladolid chẳng hề tỏ ra e ngại. Trái lại, đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và duy trì sự tập trung cao độ. Có lẽ, Valladolid đã nghiên cứu rất kỹ và học theo cách chơi của Sociedad để đối phó với Barca. Chấp nhận nhường sân cho Azulgrana, nhưng các cầu thủ chủ nhà đã thành công trong việc chia cắt tuyến giữa và hàng công của Barca.

Qua những pha tranh chấp tay đôi, có thể thấy rõ Valladolid nhỉnh hơn đội khách về thể lực. Trước sự đeo bám vô cùng khó chịu của chủ nhà, những pha phối hợp của Barca không còn thanh thoát và đạt độ chính xác cao. Điều này khiến tạo cơ hội cho Valladolid tổ chức những đợt phản công táo bạo. Từ một trong những tình huống ấy, Valladolid đã vượt lên dẫn trước ngay ở phút 17. Tận dụng sự lộn xộn nơi hàng thủ Barca, Fausto Rossi ra chân rất nhanh không cho Valdes cơ hội cản phá.

Barca không còn nắm quyền tự quyết tới ngôi VĐ La Liga

Với bản lĩnh của một đội bóng lớn, đoàn quân dưới quyền Tata Martino không hề tỏ ra nao núng dù bị dẫn trước. Tuy nhiên, sự lạc quan của các cule dần trở thành bi quan theo thời gian của trận đấu. Barca vẫn kiểm soát bóng vượt trội (75%). Nhưng cầm bóng nhiều mà chẳng làm được gì thì cũng coi như… vứt đi. Trong 90 phút, Barca tung ra tổng cộng 13 cú dứt điểm, song không một lần thành công. Cần phải thừa nhận, thủ môn Marino đã chơi rất tốt. Nhưng rõ ràng, những pha sút bóng của Messi đều không đủ độ khó để có thể hạ gục người gác đền của Valladolid.

Trong khi niềm hy vọng số 1 của Barca hoàn toàn bất lực trước mành lưới chủ nhà, 2 tiền đạo còn lại là Neymar và Pedro thậm chí còn chơi tệ hơn. Kể cả khi được tung vào sân, bộ đôi tấn công Sanchez – Tello cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cay đắng rời Jose Zorrilla với 2 bàn tay trắng, Barca đã bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu của Real Madrid (đá muộn hơn 1 ngày). Trong trường hợp vượt qua Levante, đội bóng Galacticos sẽ gia tăng khoảng cách với kình địch xứ Catalan lên thành 4 điểm. Và khi ấy, dù có thắng Real ở trận El Clasico vào cuối tháng này, Barca cũng không còn được nắm quyền tự quyết tới ngôi VĐ La Liga.

Ghi bàn: Valladolid: Rossi 17’

Đội hình thi đấu

Valladolid: Marino; Rukavina, Rueda, Mitrovic, Pena; Valiente (Sastre, 58'), Rossi, Alvaro Rubio, Bergdich (Valdet Rama, 71'); Guerra, Manucho (Oscar, 64').

Barca: Valdas; Dani Alves, Pique (Sergi Roberto, 71'), Mascherano, Adriano; Busquets, Xavi, Fabregas (Alexis, 61'); Neymar (Tello, 72'), Messi, Pedro.

Kết quả vòng 27 La Liga

BXH La Liga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại