Và Rooney phải biết nhiều điều hơn nữa

Cát Tường |

Rooney từng hỏi đồng đội, Anthony Martial là ai. Giờ thì có lẽ anh cần tìm hiểu nhiều hơn nữa về người đồng đội trẻ tuổi này!

Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Man United gây sốc khi dùng 50 triệu euro để mang về một tiền đạo tuổi đôi mươi của AS Monaco.

Thủ quân của Quỷ đỏ - Wayne Rooney – đã thẳng thắn thừa nhận rằng mình chẳng biết gì về người đồng đội sắp tới này. Bây giờ có lẽ Rooney đã biết Anthony Martial là ai.

Đó là cầu thủ được gọi với cái danh “Thierry Henry mới”, là người ghi 3 bàn trong 2 trận tại Premier League giúp Man United đánh bại hai đội bóng mạnh Liverpool và Southampton.

Nên nhớ rằng cho đến lúc này, Rooney vẫn chưa có bàn nào tại giải đấu quốc nội. Và Rooney phải hiểu rằng, giờ đây không còn là lời bóng gió nữa mà việc anh bị đàn em chiếm chỗ đã thành sự thật.

Dù Rooney có hơn 10 năm chơi cho Quỷ đỏ, ghi vô số bàn thắng và đang đeo băng đội trưởng nhưng với tư cách là một nhà cầm quân, ông Van Gaal phải đặt lợi ích đội bóng lên hàng đầu, tất nhiên ông phải chọn người có phong độ tốt hơn.

Có thể trước khi Martial đến Old Trafford, cũng như nhiều người, Rooney đã có phần nghi ngờ và xem thường cầu thủ trẻ, giá trị cao này. Nhưng sau những gì Martial đã làm được, Rooney bắt buộc phải thừa nhận tài năng của người đồng đội trẻ.


Anthony Martial đang chơi rất hay trong màu áo Man United.

Anthony Martial đang chơi rất hay trong màu áo Man United.

Trước đó Martial có thể vô danh nhưng giờ ai cũng biết đến “số 9” của Quỷ đỏ. Giống như Rooney khi vừa đến Old Trafford, anh cũng chỉ là ngôi sao tiềm năng của Everton.

Sau 10 năm, Rooney đã là tượng đài tại Man United thì biết đâu chừng đây cũng là cột mốc đánh dấu sự xuất hiện của một tượng đài khác trong tương lai, mang tên Anthony Martial.

Rooney có lẽ hiểu một điều rằng sau những Ruud Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo hay Dimitav Berbatov…thì rất có thể một lần nữa anh phải đóng vai phụ cho Martial.

Còn quá sớm để khẳng định điều đó nhưng ít ra ở thời điểm này, nếu phải đưa ra sự lựa chọn thì Van Gaal đương nhiên cho cầu thủ người Pháp đá cao nhất và kéo Rooney về đá hộ công. Như vậy dù muốn hay không thì Rooney cũng phải làm tường cho người khác.

Người đội trưởng của Man United không có tính ích kỷ nhưng cũng như bao cầu thủ khác anh có khát khao tỏa sáng, khát khao làm số 1.

Hơn ai hết, bản thân Rooney phải hiểu rằng nếu chỉ “muốn” không là chưa đủ mà anh phải làm, phải chứng tỏ cho HLV thấy rằng anh vẫn xứng đáng lĩnh xướng hàng công Quỷ đỏ.

Chỉ có đá trung phong anh mới có cơ hội tỏa sáng nhất và làm số 1. Khi Van Gaal quyết định bán Angel Di Maria, Robin Van Persie, Chicharito và trả Radamel Falcao thì cơ hội hiển nhiên được trao cho Rooney. Nhưng anh đã không tận dụng được điều đó.

Đã bước sang tuổi 30, nếu Rooney vẫn không thể đá trung phong năm nay thì đó cũng là dấu chấm hết cho anh, và đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của R10 có lẽ đã dừng lại trong quá khứ.

Sự xuất hiện Anthony Martial vừa là thách thức cũng là cơ hội để Rooney chứng tỏ mình. Bởi nếu anh không cạnh tranh lại một “chú nhóc” thì còn nói được gì nữa bây giờ.

Giờ thì không những Rooney đã biết Martial là ai, anh ta như thế nào và song song đó giúp anh nhận ra tình thế của mình tại Old Trafford.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại