U23 Việt Nam: Khi đàn anh làm HLV Miura “nóng mặt”

Lupo |

Ở trận đấu với Uzbekistan, những cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam từng khoác áo ĐTQG đã ít nhiều làm CĐV phải thất vọng.

Xét về tuổi đời, những Quế Ngọc Hải, Thanh Hiền, Huy Toàn không hơn đồng đội là bao. Tuy nhiên, bộ ba này từng chinh chiến trong màu áo ĐTQG tại AFF Cup.

Vì lẽ đó, họ được HLV Miura tin tưởng sẽ khỏa lấp sự thiếu hụt kinh nghiệm cho U23 Việt Nam và là chỗ dựa cho các đồng đội.

Tiếc là những mong đợi của ông thầy người Nhật chưa được đáp ứng. Trong cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan, cả Ngọc Hải, Thanh Hiền lẫn Huy Toàn đều thi đấu dưới sức.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải như thường lệ vẫn chơi đầy xông xáo và quyết liệt. Nhưng đôi lúc, cầu thủ của SLNA tỏ ra thiếu tỉnh táo.

Điển hình là ở tình huống diễn ra trong hiệp một, Ngọc Hải phá bóng trúng người cầu thủ đối phương bật ngược trở lại. Chỉ có may mắn mới giúp U23 Việt Nam không bị thủng lưới.

Pha bóng lúng túng của Ngọc Hải:

Ở các pha tranh chấp trên không, trung vệ này cũng chưa tạo được áp lực đủ lớn lên tiền đạo đội khách, khiến khung thành U23 Việt Nam nhiều lần chao đảo.

Ngọc Hải cần phải cải thiện thêm nhiều nữa nếu muốn trở thành thủ lĩnh đích thực của hàng thủ.

Trên sân hôm qua, Thanh Hiền cũng là một cái tên được nhắc đến nhiều. Hậu vệ người Đồng Tháp liên tục có các pha chuyền bóng không tốt, đẩy đồng đội vào thế khó.

Mặt tích cực trong lối chơi của Thanh Hiền là sự dũng mãnh, kiên trì, làm cho các cầu thủ to lớn bên phía U23 Uzbekistan cũng phải kiêng nể.

Dù vậy, nếu vẫn giữ cách chuyền bóng thiếu thận trọng như hiện tại, công sức của anh và đồng đội sẽ luôn đối mặt với nguy cơ đổ sông đổ biển.

Người chơi tốt nhất trong các “cựu binh” là Huy Toàn. Nhưng các pha triển khai bên cánh của anh chưa đạt hiệu quả cao. Nhiều lúc Toàn đi bóng hơi sâu và bị đối thủ to lớn hơn ép ra ngoài biên.

Điểm sáng trong màn trình diễn của tiền vệ đang chơi cho SHB Đà Nẵng là những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đội bạn.

Huy Toàn tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ (ảnh: Zing)
Huy Toàn tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ (ảnh: Zing)

Trước U23 Uzbekistan, đội quân áo đỏ chưa phải trả giá cho các tình huống phòng ngự hớ hênh hay những cơ hội bị bỏ lỡ.

Nhưng HLV Miura, người đã không ít lần tỏ ra giận dữ khi đứng dậy chỉ đạo các học trò hôm qua, hiểu rằng khi bước vào vòng loại U23 châu Á thì mọi sai lầm sẽ chẳng có thời gian để sửa chữa.

Vai trò của các cầu thủ giàu kinh nghiệm là rất lớn trong việc giữ cho lối chơi của đội tuyển luôn ổn định và chắc chắn.

Hi vọng bộ ba “cựu binh” sẽ sớm lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Bởi một hành trình đầy giông bão đang chờ đợi trước mắt U23 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại