U23 Việt Nam đại thắng, Văn Toàn, Tuấn Anh vẫn "buồn"

Lupo |

Trong khi Công Phượng tỏa sáng thì Văn Toàn, Tuấn Anh lại có một giải đấu không thành công cùng U23 Việt Nam.

Dù thi đấu cực kỳ năng nổ trước U23 Macau nhưng Văn Toàn lại chẳng thể có bàn thắng cho riêng mình. Kết thúc bảng I vòng loại giải U23 châu Á, thành tích làm bàn của anh vẫn chỉ là con số không.

Chứng kiến các đồng đội thay nhau lập công, Văn Toàn cảm thấy khá day dứt. Sau trận đấu anh đã chia sẻ tâm trạng của mình lên trang cá nhân: "Bao giờ mới đến lượt mình. Thôi vui đã. Hi vọng hi vọng, chắc mình sẽ may mắn".

Ảnh chụp từ trang cá nhân của Văn Toàn

Ảnh chụp từ trang cá nhân của Văn Toàn

Tính đến sau trận đấu với U23 Macau, cơn khát bàn thắng của Văn Toàn đã kéo dài vài tháng liền. Các CĐV đang rất mong chờ anh tìm lại bản năng "sát thủ" thủa nào.

Nỗi day dứt cũng tìm đến Tuấn Anh. Đúng vào trận đấu mà mọi người hi vọng nhất, tiền vệ của HAGL lại gặp chấn thương phải ngồi ngoài.

Tuấn Anh chấn thương ngay trước trận đấu (ảnh: Zing)

Tuấn Anh chấn thương ngay trước trận đấu (ảnh: Zing)

Lặng lẽ trên băng ghế dự bị, Tuấn Anh tỏ ra tiếc nuối khi nhìn các đồng đội khởi động trên sân.

Ngoài nỗi buồn chấn thương, tiền vệ người Thái Bình còn có một suy tư khác. Anh không thực sự thích nghi tốt với sơ đồ của HLV Miura và bị đánh giá là thua sút về sức mạnh.

Từ "át chủ bài", giờ đây vị trí của Tuấn Anh ở U23 Việt Nam không còn chắc chắn.

Hi vọng trong lần tới lên tuyển, anh sẽ cứng cáp, mạnh mẽ hơn, trở thành một cầu thủ quan trọng của HLV Miura như thời khoác áo U19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại