U23 Malaysia 1-2 U23 Việt Nam: Bái phục ông, Miura!

Đoàn Dự |

Trước một Malaysia có lợi thế sân nhà và thi đấu rất máu lửa, thầy trò HLV Miura đã chơi cực kì tỉnh táo, thăng hoa để giành chiến thắng ấn tượng.

Xem clip trận này

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Sau ít phút đầu chơi chậm để thăm dò đối thủ, U23 Việt Nam với khả năng cầm bóng và ban chuyền nhuần nhuyễn, ăn ý ngay lập tức áp đặt thế trận, liên tiếp dồn ép chủ nhà.

Nếu Huy Toàn không dứt điểm vội vàng ở tình huống được Công Phượng kiến tạo chếch sang cánh trái hoặc cú đá phạt của Mạnh Hùng không đập xà ngang, chính U23 Việt Nam mới là đội vươn lên dẫn trước.

Song trong thế bị chèn ép, U23 Malaysia vẫn có được bàn thắng ở phút 34’ sau pha đá phạt tuyệt đẹp của Nazirul Naim Che Hashim.

Trong pha bóng này, thủ môn Hoài Anh cũng chưa thực sự thể hiện được những phẩm chất đã khiến HLV Miura chọn anh ngay sau trận đá tập với Hà Nội T&T.

Song chỉ 5 phút sau đó, Công Phượng và Huy Toàn có pha phối hợp tuyệt đẹp quân bình tỷ số cho U23 Việt Nam.

Suốt từ đầu trận, Phượng đã chơi vô cùng hiệu quả và đồng đội. Lần này, anh có pha khống chế bóng, đi vài nhịp thu hút đối phương rồi đánh gót lại tuyệt vời cho Huy Toàn.

Nhiệm vụ của Huy Toàn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khi hướng về khung thành đối phương rất trống trải để tiền vệ này thực hiện cú sút đẹp mắt ra góc xa khung thành.

Huy Toàn ghi một siêu phẩm

Huy Toàn ghi một siêu phẩm (Ảnh: Zing.vn)

Ở phút 44, Công Phượng trực tiếp lập công sau tình huống phất bóng dài của đồng đội chính xác đến từng cm. Công Phượng tận dụng tốc độ và sức rướn của mình để phá vỡ bẫy việt vị của đối phương.

Bàn thắng này không chỉ thể hiện khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của Công Phượng với phần còn lại ở U23 Việt Nam, mà còn cho thấy lối chơi bóng dài HLV Miura cho học trò thể hiện thời gian qua không hề vô hại như nhiều ý kiến nhận định.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn là những người kiểm soát thế trận nhờ tuyến tiền vệ xuất sắc với Tuấn Anh là linh hồn, dù U23 Malaysia nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Những pha va chạm diễn ra nhiều hơn. Đáng tiếc cho đội khách khi Huy Toàn bị đau và phải rời sân.

Tuy nhiên trên băng ghế dự bị, người đàn anh này có thể an tâm bởi ở dưới sân, U23 Việt Nam vẫn chơi rất tốt và liên tục ép sân, tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp đôi đối phương.

Công Phượng đã chơi quá hay cả ở khía cạnh cá nhân lẫn đồng đội

Công Phượng đã chơi quá hay cả ở khía cạnh cá nhân lẫn đồng đội (Ảnh: Zing.vn)

Chơi hay hơn hẳn, thể hiện kĩ thuật, tốc độ và sức bền vượt trội đối thủ nhờ những bài huấn luyện nặng nhọc của HLV Miura và quan trọng nhất là sự nhiệt huyết với cái đầu lạnh, U23 VN xứng đáng chiến thắng.

Dẫu vậy, U23 Việt Nam vẫn cho thấy sự đáng lo ngại ở những tình huống phòng ngự bóng bổng. Hoặc đôi khi hàng thủ vẫn có những sai lầm cá nhân.

NHM tới cổ vũ U23 Việt Nam rất đông

NHM tới cổ vũ U23 Việt Nam rất đông

Chung cuộc, Công Phượng, Huy Toàn là những cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội khách trong khi đó, những cầu thủ khác cũng đã chơi rất ổn trước địch thủ mạnh nhì bảng.

Tuy nhiên người đáng ca ngợi nhất sau chiến thắng trước U23 Malaysia phải kể tới tên HLV Miura.

Bằng cách nào ông thầy Nhật đã biến một tập thể thiếu gắn kết ở 5 trận đá tập trước đó, biến Công Phượng nhạt nhòa trong cá nhân, lạc lõng trong đồng đội trở nên tuyệt vời đến vậy?

Sẽ không quá khi nói rằng ông Miura, để giấu bài đối thủ, cũng đã giấu luôn cả toàn bộ người yêu bóng đá Việt Nam sức mạnh thật sự của U23. Xem ra, cánh cửa để chúng ta đi tiếp vào U23 châu Á đang rất rộng mở.

Tuyệt vời quá, Miura!

Cầu thủ U23 Việt Nam vỡ òa hạnh phúc khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Mạnh Hùng đã kết thúc cuộc chiến với 1 pha sút phạt tuyệt đẹp, đưa bóng lần nữa đập xà ngang đối phương và vẫn... không thành bàn!

Cầu thủ U23 Việt Nam vỡ òa hạnh phúc khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Mạnh Hùng đã kết thúc cuộc chiến với 1 pha sút phạt tuyệt đẹp, đưa bóng lần nữa đập xà ngang đối phương và vẫn... không thành bàn!

* Trước khi trận đấu này diễn ra, U23 Nhật Bản đã thắng nhẹ U23 Macao với tỷ số 7-0. Như vậy, tại bảng I, U23 Nhật Bản đang đứng đầu, U23 Việt Nam đứng thứ 2 và U23 Maccao đứng cuối.

ĐH ra sân

(Ảnh: Zing.vn)

(Ảnh: Zing.vn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại