U21 Việt Nam – cây non mất gốc, bao giờ lớn!?

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Sau một loạt những tin vui từ U19 và U23 Việt Nam thì hôm qua, người viết đau lòng nhận tin từ U21 và BXH FIFA…

Những ngày qua, tâm trạng tôi sung sướng và nâng nâng tự hào vì những chiến tích lừng lẫy của U19 Việt Nam cũng như đội tuyển U23 sắp thi đấu SEA Game. Giống như nhiều bạn trẻ trên mạng đang đùa tếu, tôi cũng tin rằng thậm chí U19 Việt Nam còn có thể chinh phục đỉnh cao của bóng đá thế giới, tức chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil năm sau, nếu được mời thi đấu!

Nâng nâng là thế thì tối qua, những tin tức phũ phàng liên tục bay về. Hóa ra bóng đá Việt vẫn chứ mèo lại hoàn mèo. Đầu tiên là tin bóng đá Việt Nam tăng 2 bậc trên BXH FIFA nhưng lại tụt xuống thứ 4 ở khu vực ĐNA… sao vậy? Thì ra ở phía dưới, Myanmar đã tăng vọt 13 bậc và vượt lên trên chúng ta. Trong khi đó, Philippines cũng có tiến bộ lớn, vượt 4 bậc là đứng đầu ĐNA. Chúng ta vẫn tiến, nhưng buồn là tiến quá chậm so với các nước bạn…

 	U21 Việt Nam có tài nhưng còn thiếu Đức

U21 Việt Nam có tài nhưng còn thiếu Đức

Vì sao chúng ta tiến chậm? Câu hỏi chưa tuôn ra khỏi mồm thì có tin U21 Việt Nam vượt rào đi chơi bar tới tận nửa đêm mới về. Không chỉ hút thuốc, uống rượu mạnh, đú đởn bên gái xinh nhóm cầu thủ này còn sửng cồ khi bị phóng viên phát hiện ra…

Vâng, chúng ta chưa kịp mừng vì một lứa cầu thủ tài năng mới U19, thì lứa khác, lớn hơn chút đỉnh, đã khiến tất cả cụt hứng và trở lại mặt đất. Khi mà báo giới còn đang liên tục gợi lại vết thương về lứa U16 cách đây 10 năm, thui chột vì thiếu quyết tâm, vì sa ngã… để làm bài học cho U19, thì U21 lớn hơn, biết nghĩ hơn, đã “đấm thẳng vào mặt” NHM…

Một cú đấm trời giáng, ước gì nó là cơn đau một lần rồi thôi. Nhưng như bóng đá Việt bao năm qua vẫn luôn khiến NHM đau đớn bằng những scandal, sợ rằng vết đen như nhóm cầu thủ U21 vừa tạo ra sẽ còn nhiều.

 	Liệu U21 Việt Nam có đi theo vết xe đổ của các đàn anh?

Liệu U21 Việt Nam có đi theo vết xe đổ của các đàn anh?

Người viết chẳng muốn nói một điều mà đã có quá nhiều người nói, nhưng nỗi buồn quả thật khó giấu trong lòng khi bị nó hành hạ bao năm qua. Hãy thử hỏi ngày nay, còn bao nhiêu gia đình bỏ bữa cơm chiều để cả nhà cùng xem tuyển Việt Nam thi đấu như hồi Tiger Cup 1998, hay liệu bao giờ Việt Nam có thể tái hiện chức vô địch AFF Cup hồi năm 2008.

Những cầu thủ trẻ Việt Nam chính là nền móng để phát triển đội tuyển quốc gia Việt Nam . Nhưng những tài năng ấy như cái cây non, chưa kịp phát triển đã tự cắt mất gốc. Và khi mất gốc rồi nó chẳng thể lớn thêm nữa, và trở thành những cái ngọn mong manh, leo teo trước gió…

Trách các em rồi trách qua trách lại cũng phải trách người lớn. Chừng nào các nhà quản lý bóng đá Việt còn chưa làm việc có hiệu quả, chưa đủ chặt chẽ thì nền bóng đá nói riêng và thể thao nước ta nói chung còn chậm phát triển. Hãy như bầu Đức, đầu tư lớn nhưng chẳng ham hư danh, cái lợi trước mắt mà hết mực nghiêm khắc… thì mới tạo nên được một lứa U19 vừa tài năng, vừa có đức!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại