U19 Việt Nam vui vẻ trở lại sau thất bại

Rất buồn vì thua U21 Malaysia nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã lấy lại tinh thần để tập luyện và chiến đấu tiếp.

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã tập luyện cực kì vui vẻ. Đặc biệt là trong bài tập 6 người kết thành một vòng tròn, vừa di chuyển từ góc cột cờ đến vạch giữa sân, vừa tâng bóng bằng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể sao cho bóng không rơi ra khỏi vòng tròn. Nếu bóng rơi, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu ở góc cột cờ.

Đặc biệt là khi chia đội ra là ba nhóm chơi bóng ma, các cầu thủ lẫn ban huấn luyện đã có những trận cười nghiêng ngả. HLV Guillaume Graechen thỉnh thoảng bị các cầu thủ “hầm” chạy mệt nhoài. Kết thúc buổi tập, HLV Guillaume Graechen đã gọi riêng bốn cầu thủ (từng người một) ra một góc để nói chuyện riêng. Đó là trung vệ Xuân Hưng, hậu vệ Ksor Úc, tiền đạo Văn Toàn và tiền vệ Công Phượng. Trong đó, ông thầy người Pháp nói chuyện rất lâu với Công Phượng.

Nói về không khí của đội sau buổi tập, HLV Guillaume Graechen nói: “Sáng nay (12-8), tinh thần của các cầu thủ U19 Việt Nam rất tốt, điều mà các anh có thể thấy trong buổi tập. Nhưng tôi nghĩ các cầu thủ vẫn còn buồn vì họ thi đấu trước U21 Malaysia không hơn mình, áp đảo được đối thủ, nhưng lại thua chung cuộc nên tâm lý các cầu thủ sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng”.

HLV Guillaume Graechen cho biết chuẩn bị cho trận đấu với U19 Indonesia vào chiều mai (13-8), ông sẽ quay lại với đội hình xuất phát như trong trận mở màn thắng U21 Singapore. Nói về trận đấu với U19 Indonesia, ông nói: ”Tôi nghĩ chắc chắn đây sẽ là một trận đấu hay và cơ hội vẫn còn ở phía trước với chúng tôi”.

Các cầu thủ U19 Việt Nam cười đùa trên sân tập vào sáng 12-8. Ảnh: N.K
HLV Toshiya Miura (Nhật Bản) tranh thủ chạy vòng quanh sân khi sang Brunei xem U19 Việt Nam thi đấu. Ảnh: N.K
HLV Guillaume Graechen chỉ đạo các cầu thủ trong buổi tập. Ảnh; N.K

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại