U19 Việt Nam vào chung kết: Chiến thắng của sự tỉnh táo

Vượt qua U19 Thái Lan 1-0 trong trận bán kết nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và tỉnh táo tối 20-8, U19 Việt Nam sẽ vào chung kết Giải U22 Đông Nam Á 2014 gặp U19 Myanmar.

Một năm sau khi U19 Indonesia gây phẫn nộ khi chọn lối chơi thô bạo để khắc chế U19 Việt Nam, đến lượt Thái Lan cũng áp dụng cách tương tự với hy vọng ngăn được thầy trò HLV Graechen vào chung kết. Đáng tiếc là trong một ngày mà trọng tài người Lào Phougsanit nghiêm khắc, U19 Thái Lan đã thất bại khi mất người và thua 0-1, bất lực nhìn U19 Việt Nam vào chung kết gặp U19 Myanmar (VTV6 sẽ truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 30 phút ngày 23-8).

HLV G. Graechen đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi sử dụng hậu vệ Ksor Úc thay vị trí trung vệ của Đông Triều, người bị treo giò vì thẻ phạt. Chỉ ít giờ trước trận, ngay cả các học trò của vị HLV người Pháp vẫn còn nghĩ Xuân Hưng sẽ đá cặp trung vệ với Tiến Dũng thay vì Ksor Úc, người có thể hình quá thua thiệt nếu so với những tiền đạo cao lớn của U19 Thái Lan. Tuy nhiên, chứng kiến những gì Ksor Úc thể hiện, rõ ràng HLV Graechen đã có những sự lựa chọn hợp lý. Ksor Úc thấp nhưng lại nhanh nhẹn và có những tình huống xử lý rất khéo, phù hợp với lối chơi bóng nhanh, ít chạm của U19 Việt Nam.

Chính sự chắc chắn của hàng thủ U19 Việt Nam đã làm hỏng kế hoạch đá pressing ngay từ đầu trận của đội Thái, những người có lợi thế về ngày nghỉ trước trận. Cũng như trận thắng U22 Campuchia 3-0, U19 Việt Nam chỉ để Thái Lan gây khó khăn trong khoảng 10 phút đầu trận. Sau đó, khi đội bạn bắt đầu giảm nhịp độ tấn công cũng là lúc U19 Việt Nam tràn lên vây ép khung thành thủ môn Peerapong Ruennin. Hàng loạt tình huống tấn công đa dạng ở trung lộ và 2 biên cứ diễn ra nhịp nhàng, làm hàng thủ Thái Lan rối loạn và chỉ biết gồng mình chống đỡ. Nếu các chân sút chủ lực như Tuấn Tài, Công Phượng may mắn hơn, U19 Việt Nam đã có thể ghi bàn ngay trong hiệp 1.

Tuy nhiên, sau khi đội trưởng Chenrop Samphaodi của U19 Thái Lan bị đuổi ở đầu hiệp 2 thì thế trận trên sân đã hoàn toàn nghiêng về U19 Việt Nam. Những đường bóng xẻ biên quen thuộc liên tục được thực hiện đã đẩy hàng thủ đội bạn vào thế co cụm trước khi bị thủng lưới ở phút 71. Người ghi bàn cho U19 là hậu vệ phải Lê Văn Sơn, cầu thủ đã bỏ lỡ một cơ hội ở hiệp 1 khi đối mặt thủ môn Ruennin.

Thầy trò Graechen có 2 ngày nghỉ trước khi chạm trán với U19 Myanmar, đội bóng có lối chơi thiên về thể lực rất khó chịu và là chủ nhà của VCK Giải U19 châu Á vào tháng 10 tới.

Chuyên ghi bàn độc

Trước khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U19 Thái Lan để giúp U19 Việt Nam vào chung kết, hậu vệ Văn Sơn cũng là người ghi được những bàn thắng rất độc đáo cho đội. Ở giải giao hữu quốc tế - Cúp NutiFood vào đầu năm 2014 tại TP HCM, cầu thủ số 2 này ghi 2 bàn vào lưới đội trẻ AS Roma và Tottenham, trở thành người ghi nhiều bàn nhất của U19 trong giải.

Ở vòng bảng tại Giải U22 Đông Nam Á 2014, hậu vệ phải của U19 Việt Nam cũng có nhiều tình huống dứt điểm nhưng chưa thành công và phải chờ đến trận gặp U19 Thái Lan mới hiện thực hóa được cơ hội. Sau trận, Văn Sơn cho biết bàn thắng có phần may mắn và đó là công sức của cả một tập thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại