U19 Việt Nam 2-3 U19 Tottenham: Tự hào sắc đỏ

Đông Phương |

(Soha.vn) - Dù thua trận thứ 3 liên tiếp, U19 Việt Nam cũng đã đem đến cho NHM nước nhà những cảm xúc mãnh liệt bằng màn trình diễn đáng tự hào.

Thất bại tan nát 0-7 trước U19 Nhật Bản cách đây vài ngày đã bộc lộ rất nhiều hạn chế của các cầu thủ U19 Việt Nam. Chính vì lẽ đó, HLV Guillaume Graechen có những điều chỉnh nhất định về nhân sự và cách tiếp cận trận đấu trong cuộc đối đầu với U19 Tottenham. Nhìn từ góc độ tích cực, U19 Việt Nam đã thi đấu chủ động và gắn kết hơn so với trận gặp Nhật Bản.

Trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và tốc độ, đoàn quân dưới quyền Guillaume Graechen chơi áp sát và phòng ngự từ xa. Bên cạnh đó, U19 Việt Nam cũng nỗ lực giành quyền kiểm soát bóng bằng những pha phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình. Chính lối chơi này đã giúp đội chủ nhà hạn chế được phần nào sức tấn công mạnh mẽ từ phía các vị khách đến từ nước Anh. Có thể nói, việc chỉ để thủng lưới 1 lần trong hiệp 1 là một thành công của U19 Việt Nam.

 	U19 Việt Nam (phải) có màn trình diễn đầy quả cảm trước U19 Tottenham

U19 Việt Nam (phải) có màn trình diễn đầy quả cảm trước U19 Tottenham

Ở tình huống dẫn đến bàn thua này, cặp trung vệ chủ nhà đã không theo sát Daniel Akindayini, để cầu thủ này dễ dàng đệm bóng tung lưới Văn Trường. Tưởng như sau khi có bàn dẫn trước, U19 Tottenham sẽ phá vỡ thế bế tắc và nhanh chóng gia tăng cách biệt. Thế nhưng, U19 Việt Nam không hề suy sụp. Trái lại, đoàn quân dưới quyền Guillaume Graechen tiếp tục chiến đấu với tinh thần máu lửa và chờ đợi cơ hội phản đòn.

Kết quả là trong hiệp 2, đội bóng “cờ đỏ sao vàng” đã khiến cho các khán đài trên SVĐ Thống Nhất bùng nổ bằng 2 bàn thắng liên tiếp. Đầu tiên là cú đá bồi của Văn Sơn sau pha phá bóng thiếu dứt khoát của Young. Chỉ một phút sau đó, từ một pha phản công mẫu mực, Đức Huy đã không bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt thủ môn. Đáng tiếc là U19 Việt Nam không giữ được “cái đầu lạnh” sau khi vượt lên trước.

Niềm vui của khán giả nhà chỉ tồn tại trong thoáng chốc, khi cầu thủ vào sân thay người Văn Khánh phạm lỗi với Nathan Oduwa trong vòng cấm. U19 Tottenham hưởng quả penalty và Filip Lesniak không mắc sai lầm nào trên chấm 11m. Chưa kịp chấn chỉnh lại hệ thống phòng thủ trước sức tấn công như vũ bão của U19 Tottenham, U19 Việt Nam lại tiếp tục để thủng lưới. Đáng buồn là bàn thua thứ 3 của đoàn quân dưới quyền Guillaume Graechen lại đến từ pha đá phản lưới của trung vệ Đông Triều.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, U19 Việt Nam dốc toàn lực hòng tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ có điều, hàng thủ U19 Tottenham không còn “dễ dãi” như ở đầu hiệp 2. Đáng tiếc nhất là 2 pha xử lý ngẫu hứng Tuấn Anh và Công Phượng đều không thể đem lại bàn thắng. Mặc dù vậy, các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ CĐV nhà sau màn trình diễn đầy quả cảm.

Xem clip trận này

 

 

 

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: 1-Văn Trường; 7-Hồng Duy, 4-Văn Thiết, 3-Đông Triều, 2-Văn Sơn; 8-Tuấn Anh, 6-Xuân Trường, 18-Thanh Tùng; 15-Đức Huy, 10-Công Phượng, 9-Văn Toàn.

U19 Tottenham: 1-McGee, 4-Young, 5-McQeen, 8-Luke Amos, 9-Dombaxe, 10-Filip Lesniak, 12-Joshua, 15-Cy Goddard, 16-Olukolade, 17-Nathan Oduwa, 20-Daniel Akindayini.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại