Thua đau, U19 HAGL vẫn vào Bán kết nhờ... bốc thăm

Song Nhi |

Nhận thất bại 1-2 trước U21 Sydney nhưng may mắn vẫn mỉm cười với U19 HAGL khi lá thăm vẫn giúp thầy trò HLV Graechen giành vé vào bán kết.

Không có thay đổi về nhân sự khi U19 HAGL vẫn ra sân với đội hình giống như trận thắng U21 Malaysia. Bất chấp đối thủ nhỉnh hơn về mặt thể hình, các học trò của HLV Graechen vẫn nhập cuộc đầy hưng phấn.

Nhìn nhận một cách công bằng, U21 Sydney không mạnh bằng U21 Malaysia. Song có lẽ đội bóng đến từ Australia đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U19 HAGL nên đưa ra đấu pháp vô cùng hợp lý.

U21 Việt Nam mong đụng độ U19 HAGL U21 Việt Nam mong đụng độ U19 HAGL

Với lợi thế đã giành quyền vào bán kết, HLV Phan Công Thìn sẽ dưỡng sức cho một số trụ cột U21 Việt Nam, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo tại giải U21 quốc tế.

Bằng lối chơi chặt chẽ bên phần sân nhà, U21 Sydney đã hạn chế được rất tốt sức mạnh của hàng tiền vệ cơ động bên phía U19 HAGL. Cả hiệp 1, Công Phượng và đồng đội gần như bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ với chỉ 2 cơ hội không thực sự rõ rệt được tạo ra.

Tận dụng thể hình và thể thể lực tốt hơn, U21 Sydney gây rất nhiều sóng gió cho hàng thủ U19 HAGL với những pha phản công. Bên cạnh đó, đội bóng Australia cũng rất tích cực triển khai những tình huống bóng bổng để khai thác điểm yếu của đội bóng trẻ phố núi.

Một trong những miếng đánh như vậy của U21 Sydney đã phát huy tác dụng ngay khi hiệp 2 bắt đầu được 3 phút. Từ tình huống đá phạt, hậu vệ U19 HAGL thực hiện pha phá bóng không thành công, và cầu thủ U21 Sydney đã tận dụng sai lầm đánh bại thủ môn Văn Tiến sau cú dứt điểm cận thành trong pha bóng đối mặt.

Bất ngờ để bị dẫn bàn, U19 HAGL đẩy mạnh tấn công. Phút 53, từ đường choc khe của đồng đội, Văn Sơn xâm nhập vùng cấm địa và dứt điểm đưa bóng trúng chân thủ môn Andrew. 2 phút sau, đoàn quân của HLV Guillaume Graechen đã có bàn gỡ hòa. Nhận đường chuyền rất thuận lợi của Xuân Trường, tiền đạo Văn Toàn băng xuống và thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Đúng là U19 HAGL đã hưng phấn hơn rất nhiều sau bàn gỡ hòa 1-1, nhưng một lần nữa điểm yếu cố hữu về thể lực và sự mất tập trung trong những phút cuối trận của hàng phòng ngự đã “giết chết” các học trò HLV Graechen.

U19 HAGL thua đau U21 Sydney nhưng vẫn may mắn vào bán kết
U19 HAGL thua đau U21 Sydney nhưng vẫn may mắn vào bán kết

Khi mà hầu hết NHM có mặt trên sân Cần Thơ và khán giả xem truyền hình đã nghĩ đến 1 điểm cho U19 HAGL, U21 Sydney bất ngờ có bàn ấn định chiến thắng 2-1. Phút 87, trong tình huống định cản đường chuyền của đối thủ bằng cách đánh đầu chuyền về, nhưng thủ thành Văn Tiến lại lao lên biến đường chuyền ấy trở thành pha đốt lưới nhà ngớ ngẩm

Không thể gỡ hòa trong vài phút ít ỏi, U19 HAGL đã nhận thất bại đau đớn 1-2 trước U21 Sydney khiến cả 3 đội ở bảng B có cùng điểm số và phải bốc thăm để xác định đội vào bán kết. May mắn đã mỉm cười bởi lá thăm may rủi đã giúp thầy trò HLV Graechen giành quyền đi tiếp.

Đội hình thi đấu

U19 HAGL: Văn Tiến; Văn Sơn, Tiến Dũng, Ksor Úc, Đức Lương; Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy; Công Phượng, Văn Toàn.

U21 Sydney: Andrew Depta; McGing, Madden, Caton, Burgess, Araujo, Andrew, Scott, Marlow, Tomelic, Blackwood.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại