Hồng Duy tỏa sáng, U19 HAGL suýt tuột chiến thắng

Đoàn Dự |

Trong một ngày được đôn cao thi đấu, Hồng Duy đã chơi cực hay, lập 1 cú đúp để mang về trọn vẹn 3 điểm cho U19 HAGL.

Trong màu áo U19 Việt Nam, Hồng Duy thi đấu vị trí hậu vệ cánh nên gánh nhiều trách nhiệm phòng ngự và không thể tập trung toàn lực cho tấn công. Trở về U19 HAGL, cầu thủ này được đôn lên đá tiền vệ và lập tức cho thấy mình lợi hại như thế nào trước cầu môn đối phương!

Đón tiếp U21 Malaysia, U19 HAGL đã sớm chơi lấn lướt nhờ khả năng kiểm soát và chuyền ban bóng vượt trội. Tuy nhiên, việc chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 vẫn khiến rất nhiều người bất ngờ. Bởi đó là bàn thắng đến từ cái đầu của Hồng Duy, một cầu thủ vốn nhỏ bé khi so sánh với chính các đồng đội U19 HAGL, chứ đừng nói đến các đối thủ to cao của U21 Malaysia.

Lợi thế dẫn bàn giúp U19 HAGL chơi thanh thoát, tự tin hơn và tiếp tục áp đảo đối phương. Việc chủ nhà có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 51 là không mấy bất ngờ, ngoài việc bảng điện tử thêm 1 lần nữa hiện tên Hồng Duy! Như vậy, Hồng Duy đã có 3 lần chọc thủng lưới các đội trẻ của Malaysia, bao gồm 1 trước U19 và 2 trước U21. Cần phải biết trong tổng cộng 3 lần đụng độ gần đây (tính cả trận đấu này), U19 Việt Nam/U19 HAGL cũng chỉ có đúng 3 lần sút tung lưới U19/U21 Malaysia.

Bàn mở tỷ số của Hồng Duy

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Lập 1 cú đúp, Hồng Duy chính là cầu thủ thi đấu hay nhất trận

Lập 1 cú đúp, Hồng Duy chính là cầu thủ thi đấu hay nhất trận

Công Vinh và các sao bóng đá Việt Nam làm gì vào 20/10? Công Vinh và các sao bóng đá Việt Nam làm gì vào 20/10?

Vào ngày 20/10, Công Vinh cùng các cầu thủ Việt Nam đã bày tỏ tình yêu thương với người phụ nữ của mình bằng cách nào?

Dẫn trước 2 bàn nhưng trận đấu này với U19 HAGL vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Với nền tảng thể lực chưa thực sự tốt, chủ nhà dần bị đối phương chiếm lấy thế trận ở hiệp 2. Cầu thủ số 13 bên phía đối phương - Ahmad Zamri, đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 60. Với khoảng cách sát sao ấy, đội khách có tinh thần tràn lên liên tục ép sân U19 HAGL ở những phút cuối trận.

Bàn thắng thứ 2 của Hồng Duy

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Rất may cho thầy trò HLV Graechen khi đã không thủng lưới thêm bàn nào và có 3 điểm chung cuộc. Dù gặp nhiều vất vả nhưng một chiến thắng là khởi đầu rất đáng khen ngợi của đội trẻ phố núi. Bởi lẽ U21 Malaysia cũng là tên tuổi mạnh của bóng đá trẻ ĐNÁ. Đội tuyển này trước đó cũng đã thắng U21 Sydney với tỷ số 2-1.

Bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của U21 Malaysia

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Cũng trong trận đấu nói trên, các khán đài SVĐ Cần Thơ đã gần như kín chỗ. Khán giả chủ nhà cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt cho Công Phượng và các đồng đội. Điều đó đã góp phần không nhỏ giúp các chàng trai của HLV Graechen có thêm sự tự tin đối đầu địch thủ có ưu thế hơn về thể hình, thể lực.

* Với chiến thắng vừa rồi, U19 HAGL có cùng 3 điểm với U21 Malaysia. U19 Sydney hiện chưa có điểm nào. Như vậy, U19 HAGL chỉ cần một kết quả hòa ở trận cuối là sẽ đứng đầu bảng B. Tại bảng A, U21 Việt Nam đã chắc chắn vào Bán kết. Nếu hòa ở lượt cuối, đội bóng này cũng đầu bảng và sẽ không đụng độ sớm U19 HAGL.

ĐH ra sân:

U19 HAGL: Văn Tiến - Đức Lương, Hồng Duy, Tiến Dũng, Văn Sơn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng, Ksor Úc- Công Phượng, Văn Toàn.

U21 Malaysia: Mohamed - Bakar, Saad, Kecik, Azlin, Sathasivam - Mariappen, Krishnan, Zamri - Haklm, Puta.

Bàn thắng:

U19 HAGL: Hồng Duy 9’, 51’

U21 Malaysia: Ahmad Zamri 60’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại