Tưởng thế nào!

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Hóa ra các anh ở Tây Ban Nha cũng chẳng hiền như người ta tưởng.

Sáng nay rất nhiều người đã phải thốt lên 1 câu “Tưởng thế nào!”. Vâng, tưởng thế nào chứ hóa ra mấy anh Tây Ban Nha cũng bình thường như ai, biết đòi penalty và cáu giận linh đình trên sân cỏ. Đấy, bình thường hiền lành như David Silva mà đêm qua nổi cáu, tý nữa định xử đẹp 1 lúc… 2 cầu thủ Phần Lan. Nói may chứ không có Pique lao vào cản, có khi tiền vệ Man City lại bị tẩn một trận ra trò!


	Silva định đánh người hay để người đánh?

Silva định đánh người hay để người đánh?

Nổi nóng với đòi penalty thì thực ra anh nào, đội nào chả làm. Nhưng cái chính là Tây Ban Nha gần như đã không làm điều đó trong suốt nhiều năm qua. Đội bóng này được tung hê là đã giành 2 chức vô địch Euro liên tiếp, xen giữa 1 chức vô địch World Cup với lối đá và phong cách đẹp nhất hành tinh. Đẹp như thế ai lại đánh nhau, ăn vạ hay đòi penalty trên sân cỏ? Cái đó với xứ Bò Tót là phàm phu tục tử lắm, họ không làm!

Nói thì lúc nào cũng hay, phải đến lúc sa cơ lỡ vận mới tỏ rõ mặt nhau. Có lẽ đến lúc này, Tây Ban Nha mới biết họ cũng chỉ là những con người phạm tục với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố. Trận đấu vừa rồi mới là một lần hiếm hoi Xavi không ra sân và khiến sức mạnh TBN giảm sút. Nhưng ở tuổi 33, tiền vệ này có thể phải nghỉ hưu bất cứ lúc nào và khi đó liệu xứ Bò Tót có còn giữ được hình ảnh đẹp đẽ trong mắt NHM?

Trèo cao thì tất sẽ ngã đau. Vấn đề của TBN hiện giờ chỉ là họ sẽ chọn ngã theo cách nào. Không có gì là vĩnh viễn và đội bóng này sẽ buộc phải chấp nhận một thực cảnh: sức mạnh của họ đang trong thời kỳ quá độ khi nhiều trụ cột sa sút hoặc chấn thương. Vào lúc này, có lẽ Tây Ban Nha cứ xấu 1 tý lại hóa hay. Vì là những con người với đầy đủ khát khao, đam mê sẽ phải thế chứ nếu cứ thua (hòa) rồi lại im ỉm như chẳng có điều gì xảy ra mới thật đáng sợ.


	Tây Ban Nha đối mặt cảnh phải thi đấu play-off để giành quyền tới Brazil

Tây Ban Nha đối mặt cảnh phải thi đấu play-off để giành quyền tới Brazil

Vấn đề là sau khi tự làm xấu mặt mình, xứ Bò Tót liệu có đúc rút ra những kinh nghiệm đau thương? Đội bóng này hiện đang đối mặt tình thế vô cùng khó khăn tại bảng I khi chỉ đứng ở vị trí thứ 2, kém Pháp 2 điểm. Trước mắt TBN còn 1 trận đấu khó nữa trên sân tuyển Pháp trong khi ở lượt đi dù được chơi trên sân nhà, TBN đã để đội tuyển xứ Lục Lăng cầm hòa 1-1.

Chỉ có vững lòng và quyết tâm vượt qua khó khăn, tìm lại sức mạnh TBN mới có thể chiếm sự tin yêu từ NHM. Còn nếu không, sẽ nhiều người tiếp tục phải thốt lên câu “Tưởng thế nào” như sau trận đấu đêm qua…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại