Tuấn Anh và bí kíp được "người bất tử" truyền dạy

Thừa Phong |

Những ngày đầu tập luyện cùng Yokohama FC, Tuấn Anh nhận được nhiều lời tư vấn từ một cầu thủ đàn anh rất đặc biệt.

Nếu xét về tuổi tác, cầu thủ này ở vào bậc cha chú của Tuấn Anh. Khi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Nhật Bản vào năm 1992, Tuấn Anh còn chưa ra đời.

Một ví dụ nữa về sự “già” là chân sút này từng đối đầu với Gary Lineker, biểu tượng một thời oanh liệt của bóng đá Anh. Người được nhắc đến ở đây không ai khác ngoài Kazuyoshi Miura, năm nay đã 48 tuổi.

Đến với Yokohama FC từ năm 2005, anh đã có hơn 10 năm lăn lộn cùng đội bóng này. Mùa giải trước, Kazuyoshi Miura vẫn vào sân tới 16 trận và ghi 3 bàn.

Tất nhiên, người hâm mộ không yêu cầu Tuấn Anh trở thành một “cây trường sinh” như đàn anh. Song từ Kazuyoshi Miura, tiền vệ 20 tuổi có thể học được những điều cơ bản để đứng vững nơi đất khách.


Kazuyoshi Miura rất tận tình chỉ bảo Tuấn Anh.

Kazuyoshi Miura rất tận tình chỉ bảo Tuấn Anh.

Năm 15 tuổi, cậu bé Kazuyoshi Miura đã rời Nhật để đến Brazil. Ở nơi xa lạ cả về khí hậu, ngôn ngữ, phong tục cũng như phong cách đá bóng, cậu bắt đầu theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Giữa một rừng các chuyên gia kỹ thuật, Kazuyoshi Miura chọn cho mình phong cách riêng, đề cao tốc độ và tính hiệu quả. Sự khác biệt giúp anh lọt vào “mắt xanh” của các HLV và có nhiều cơ hội thi đấu.

Sau 8 năm trên đất Nam Mỹ, Kazuyoshi Miura trở thành một ngôi sao và trở về Nhật Bản. Anh tỏa sáng tại J-League, giành những danh hiệu và là nhân vật quan trọng của ĐTQG.

Tuy nhiên, chân sút này không muốn dừng lại ở đây. Suốt nhiều năm sau đó, anh như một lữ khách đi hết CLB này đến đội bóng khác để trải nghiệm mình. Bàn chân anh đã đặt lên đất Italia, Croatia rồi cả Australia.

Ở đâu, Kazuyoshi Miura cũng làm khán giả hài lòng về phong độ và tinh thần xả thân vì đội bóng, xóa đi một số định kiến về cầu thủ châu Á.

Một hình ảnh cổ xưa về Miura.
Một hình ảnh "cổ xưa" về Miura.

Những ngày qua, Tuấn Anh đang chịu ảnh hưởng nhất định từ Kazuyoshi Miura và các đồng đội mới. Anh bay thẳng ra Hà Nội hội quân ngay sau khi trở về từ Qatar, chỉ kịp thăm nhà vài tiếng.

Tiếp đó, tiền đạo người Thái Bình cùng Yokohama FC tới Pleiku và bắt tay vào tập luyện, không một lời than thở, chỉ có lòng quyết tâm.

Thái độ chuyên nghiệp và sự nhiệt tình đang giúp anh ghi điểm với HLV Milos Rus. Tiếp tục duy trì được điều này, Tuấn Anh hoàn toàn có thể chiếm được một vị trí chính thức trong tương lai.

Ngày mai 27/1, Tuấn Anh sẽ khoác áo Yokohama FC trong trận giao hữu với SHB Đà Nẵng. Đây là trận ra mắt của anh với đội bóng mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại