Trọng tài thiên vị trắng trợn Man United

Song Nhi |

HLV Sam Allardyce vẫn chưa hết bức xúc sau trận khi cho rằng trọng tài đã bênh vực Man United trắng trợn.

Làm khách sân Old Trafford, West Ham đã phải nhận liên tiếp 2 bàn thua chỉ sau 17 phút với các pha lập công của Rooney (5’) và Van Persie (22’).

Tuy nhiên, Sakho đã tận dụng rất tốt điểm yếu hàng thủ Quỷ đỏ để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho West Ham. Và kể từ sau thời điểm Rooney (59’) phải nhận thẻ đỏ, West Ham đã khiến Man United phải co cụm chống cự.

Tranh cãi đã nổ ra vào phút 89 của trận đấu khi Kevin Nolan đã đưa được bóng vào lưới của De Gea sau đường căng ngang của Carl Jenkinson nhưng ông trọng tài chính Lee Mason đã từ chối bởi cho rằng cầu thủ West Ham đã ghi bàn trong tư thế việt vị.

HLV Sam Allardyce đã phản ứng dữ dội ngay trên sân và nỗi ấm ức còn theo ông cả sau khi trận đấu đã kết thúc. “Có người nói với tôi rằng mũi hoặc đầu của Nolan đã việt vị. Thật khôi hài! Nolan ở dưới hậu vệ Man United và đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ”- ông nói.

“Tôi nghĩ trọng tài biên biết rõ tình huống ấy. Nhưng cũng phải thông cảm rằng họ phải chịu sức ép rất lớn khi làm việc ở Old Trafford”- HLV Sam Allardyce cho rằng các trọng tài đã bênh vực Man United.

Trắng tay rời Manchester, West Ham mới kiếm được 7 điểm sau 6 vòng đấu (2 thắng, 1 hòa, 3 thua) và đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại