Trò lố của FIFA: Suarez không có tên trong danh sách rút gọn QBV

Bảo Nam |

Khi nhìn vào danh sách rút gọn 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014, tôi đã phải soi lại tới 3, 4 lần chỉ để chắc chắn rằng, mình không hoa mắt khi không thể tìm thấy cái tên: Luis Suarez.

Hôm qua, FIFA công bố danh sách rút gọn 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014. Rất bất ngờ, Vua phá lưới châu Âu 2013/14 Luis Suarez không có mặt.

Ngay lập tức, tôi lên Internet và thử search với cụm từ khóa: “Why is Luis Suarez not in the running for the Ballon D'Or?” (Tại sao Luis Suarez không có tên trong danh sách rút gọn QBV FIFA 2014). Có khoảng gần 300.000 kết quả xuất hiện. Ngoài dăm ba cái tin đơn thuần thông báo về sự vắng mặt khó hiểu của Suarez, tôi chú ý đến 2 bài báo của phóng viên Paul Parker trên EuroSport và Kris Voakes (Sporting News).

Họ đều nhìn sự vắng mặt này dưới cùng một lăng kính, giống tôi: Đây là hành động vô cùng lố bịch của FIFA.

Phân tích thế này: QBV FIFA thuộc lĩnh vực gì? Bóng đá. Nó tôn vinh đóng góp của một cầu thủ trong một chặng đường dài, và đóng góp đó thuộc về lĩnh vực bóng đá. Vì vậy khi xét tiêu chí để đưa tên một cầu thủ vào danh sách 23 ứng viên rút gọn, FIFA nên nhìn cầu thủ đó “TRÊN-TƯ-CÁCH-MỘT-CẦU-THỦ thay vì một con người” (cách lập luận mà tôi rất thích của cây bút Paul Parker).

Suarez đã chơi quá hay mùa trước ở Liverpool

Suarez đã chơi quá hay mùa trước ở Liverpool

Lee Nguyễn và hành trình chinh phục nước Mỹ Lee Nguyễn và hành trình chinh phục nước Mỹ

Cầu thủ gốc Việt, Lee Nguyễn với tên Việt là Nguyễn Thế Anh, vừa được lựa chọn vào đội hình ĐTQG Mỹ ở tuổi 28. Anh được coi là sự thay thế của Landon Donovan, một cầu thủ nổi danh của đội tuyển xứ cờ hoa. Lee Nguyễn từng có thời gian trở về Việt Nam thi đấu.

Trong mùa bóng 2013/14, với tổng cộng 31 bàn thắng ghi cho Liverpool, Luis Suarez chính là Đôi giày vàng châu Âu. Không ai có thể quên phong độ khủng khiếp của Suarez mùa bóng trước. Một mình anh đưa Liverpool tiến sát đến ngai vàng Premier League và sau đó được Barcelona đưa về với một trong những mức giá khủng khiếp nhất lịch sử chuyển nhượng.

Trên tư cách là một cầu thủ, Luis Suarez đã chơi quá hay và người ta thậm chí còn cho rằng, anh xứng đáng đứng ngang hàng với Leo Messi và Cristiano Ronaldo. Tại sao ư? Vì Suarez chơi cho Liverpool – một tập thể không có quá nhiều ngôi sao hỗ trợ anh, nhưng Suarez, bằng kỹ năng săn bàn tuyệt vời của mình, đã một tay kéo Liverpool lên đỉnh Premier League. Còn Ronaldo Messi dẫu sao cũng được cả một dàn sao xây bệ phóng.

Nhưng FIFA lại nhìn Suarez dưới lăng kính của một con người. Họ đánh giá hành động cắn vào vai Giorgio Chiellini và gạt anh khỏi danh sách mà anh xứng đáng có mặt. “Nếu đánh giá một cầu thủ dựa trên cả những hành động như vậy, thì Premier League chỉ còn vài cầu thủ có thể chơi bóng”, Paul Parker mỉa mai cách nhìn người của FIFA.

“Một cầu thủ đã chiến thắng cả Yaya Toure và Eden Hazard trong cuộc chiến danh hiệu cá nhân tại Premier League mùa trước, nhưng trong khi Toure và Hazard có mặt trong danh sách rút gọn, anh ấy lại bị gạt ra ngoài. Đây là logic gì của FIFA?”, đến lượt phóng viên Kris Voakes chất vấn.

Suarez xứng đáng được công nhận

Suarez xứng đáng được công nhận

CĐV Cần Thơ ném chai nước khi Thái Lan phạm lỗi với U19 HAGL CĐV Cần Thơ ném chai nước khi Thái Lan phạm lỗi với U19 HAGL

Sân Cần Thơ đã không còn một chỗ trống khi rất đông người hâm mộ đổ về cổ vũ U21 Việt Nam và U19 HAGL trong trận đấu cuối cùng của giải U21 quốc tế 2014.

Hành động ném Suarez ra ngoài của FIFA giống như việc họ lựa một quả trứng tốt, nhưng lại vứt đi một quả trứng ngon chỉ vì trông nó xấu hơn những quả khác. FIFA đã chịu không ít điều tiếng về việc thiên vị những cầu thủ của Real Madrid và Barcelona. Họ 4 lần liên tiếp trao danh hiệu QBV cho Messi, ngay cả ở những thời điểm anh thực tế không xứng đáng với nó bằng Ronaldo.

Bây giờ, lại có thêm một hành động lố bịch nữa làm giảm đi sự danh giá của Quả bóng vàng. Nếu Suarez có mặt trong danh sách 23 ứng viên và được đánh giá dựa trên những đóng góp thực tế về mặt chuyên môn, thay vì cách ứng xử, anh chắc chắn sẽ là đối trọng lớn của danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. FIFA có lẽ sợ viễn cảnh đó và quyết định hành xử một cách đầy cảm tính và lố bịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại