Trò "câu" tiền của Ronaldo

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Ngài chủ tịch Florentino Perez vừa tuyên bố sẽ níu chân thành công Ronaldo bằng bản hợp đồng mới. Mới nghe qua thì thấy đó hẳn là một thông tin rất đáng mừng đối với các Madridista.

Thông tin trong thời gian gần đây cho biết, Ronaldo liên tiếp tỏ thái độ bất phục trước những quyết định của BLĐ sân Bernabeu. Siêu sao người Bồ Đào Nha không ít lần tỏ thái độ chống đối và ngỏ ý muốn ra đi vào mùa Hè. Điều này còn được củng cố rõ nét hơn bằng những thông tin nói về chuyện ngài Perez 2 lần liên tiếp bị Ronaldo từ chối ngồi lại đàm phán về bản hợp đồng mới.

Đến lúc này, vị chủ tịch 66 tuổi của Real bất ngờ thông báo sẽ giữ được chân chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha bằng một bản hợp đồng mới. Thông tin này đã khiến rất nhiều Madridista vỡ òa trong vui sướng vì cuối cùng ngài Perez một lần nữa thể hiện được cái tài thương thuyết của mình. Từ đây, tín nhiệm của “bố già” chắc chắn sẽ được đẩy lên một tầm cao mới.

Nhưng khi suy xét cho đến cùng ta thấy, có rất nhiều yếu tố minh chứng cho việc Ronaldo tiếp tục chơi bóng tại Real là điều hiển nhiên.

Liệu Perez có giữ nổi Ronaldo?

Ronaldo biết đi về đâu khi rời Real?

Thứ nhất, Ronaldo là nhân vật rất quan trọng trong lối chơi của “dải thiên hà” và Real sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chứ không để tuột mất siêu sao của mình vào tay kẻ khác. Hơn nữa, “Nhà trắng” là đội bóng giàu nhất hành tinh thì việc chi thêm ít tiền cho đứa con cưng vui lòng không phải là điều quá khó.

Tiếp theo đó, bản hợp đồng của Ronaldo vẫn còn 2 năm nữa mới hết hạn. CLB nào muốn có được CR7 chắc chắn họ sẽ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ (có thể lên tới cả trăm triệu bảng) và liệu có mấy kẻ làm sẵn sàng làm điều đó trong cái thời kỳ khủng hoảng này?

Không phải Man United hay Chelsea, nếu có ai đó đủ sức “khênh” Ronaldo về thì chỉ có thể là anh chàng nhà giàu mới nổi ở nước Pháp – PSG. Thế nhưng, Ronaldo vốn nổi tiếng là người háo thắng và thích vinh hoa phú quý. Trong trường hợp CR7 sang Pháp, anh sẽ có tiền, rất nhiều tiền nhưng vinh quang thì chưa chắc.

Đội chủ sân Công viên các hoàng tử thực sự chưa đủ tầm để giúp cho Ronaldo có được vinh quang tại sân chơi châu lục. Còn Ligue 1 lại là giải đấu quá buồn tẻ, đâu có ai để Ronaldo tranh đấu. Nhớ lại trước kia Ronaldo từng nói, một trong những lý do để anh chuyển sang chơi bóng ở La Liga vì ở đây có Messi và anh muốn được so tài với nhân vật này.

Nếu bây giờ CR7 tháo chạy ra khỏi đất nước TBN, nó cũng đồng nghĩa với việc anh đã tuyên bố đầu hàng trước Messi, người đã 4 năm liên tiếp đánh bại anh trong cuộc đua tranh danh hiệu Quả bóng vàng.

Trò câu tiền của Ronaldo

Phải chăng Ronaldo đã "mặc cả" thành công với ngài Perez

Suy đi tính lại, ở Real, Ronaldo có tất cả những gì mình muốn. Từ danh vọng, tiền tài, địa vị… tất cả mọi thứ đều nằm trong tay của siêu sao người Bồ. Chẳng hề có bất kỳ lý do khiến CR7 phải rời khỏi mảnh đất trù phú như thủ đô Madrid vì đâu có nơi nào có thể sánh bằng. Câu chuyện từ chối gia hạn hợp đồng của Ronaldo cốt yếu nằm ở việc anh muốn được trọng vọng hơn nữa ở Real.

Sự trọng vọng sẽ được hiểu theo ý Real phải trả cho CR7 một khoản lương cao hơn và để cho anh là một trong những người có tiếng nói quyết định tại “dải thiên hà”. Tất cả những việc làm mang tính hờn dỗi hay ngỏ ý muốn ra đi của Ronaldo chỉ là “động tác giả” khiến cho Real cảm thấy hoang mang và phải tìm mọi cách để làm chiều lòng siêu sao của mình.

Đến hôm nay ngài Perez tuyên bố sẽ gia hạn thành công với chàng siêu tiền vệ 28 tuổi thì cũng có thể hiểu rằng, BLĐ Real và Ronaldo đã tìm được một giới hạn chung về mức tiền lương mới, một thống nhất trong quan điểm lãnh đạo. Phải thừa nhận rằng, ngoài đá bóng hay Ronaldo còn rất giỏi trong việc khiến người khác phải sợ mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại