Tiết lộ bí mật quanh vụ Maradona nghiện ma túy

Maradona nghiện ma túy kín đến nỗi vợ ông khi đó cũng chẳng biết gì...

Claudia Villafane: Maradona dùng ma túy lần đầu ở Tây Ban Nha”

Diego Maradona đã nhiều lần nói về cái chất trắng làm hại đời ông như thế nào. Nhưng với người vợ cũ Claudia Villafane, bà còn không biết ông chồng mình nghiện từ bao giờ nếu như cái ngày Maradona ký hợp đồng với Napoli ông không trốn đi để… hít thuốc.

Claudia mù mờ về chất trắng

Claudia Villafane vừa lần đầu tiên nói trên đài La Red (Argentina) về nỗi xấu hổ lớn nhất trong đời chồng cũ của bà, Diego Maradona. Claudia có với huyền thoại bóng đá người Argentina 2 người con gái, Dalma và Giannina Maradona. Năm 2004, Claudia ly dị vì không chịu nổi thói trăng hoa của chồng. Dẫu vậy, trong cuốn sách viết về đời mình, Maradona vẫn nhắc đến người vợ cũ như là “tình yêu lớn của đời ông”.

Claudia cho biết, ở thời điểm ấy bà còn quá trẻ để biết thế nào là ma túy. Vả lại các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ cũng không đưa nhiều thông tin về cái chất màu trắng gây “chết người”.

Vợ cũ của Maradona, Claudia Villafane, từng mù tịt về chuyện chồng nghiện ma túy

Vợ cũ của Maradona, Claudia Villafane, từng mù tịt về chuyện chồng nghiện ma túy

“Tôi không biết Diego nghiện từ bao giờ vì ông ấy không bao giờ dùng trước mặt tôi. Nhưng với tôi, ông ấy thú nhận rằng ông ấy thử ma túy lần đầu tiên tại Tây Ban Nha”.

Thời điểm ấy là vào năm 1983, khi Maradona thuộc biên chế của Barcelona. “Cậu bé vàng” từng thừa nhận trong tự truyện “Yo Soy el Diego”, điều đáng sợ nhất khi dính vào ma túy là bản thân tự tin có thể chế ngự nó, nhưng càng ngày bạn trở thành nô lệ của chúng. Thời khắc Maradona chuyển từ Barca đến Napoli khiến bà Claudia không thể nào quên được. Bởi lần đó, bà phát hiện chồng mình đã bập vào ma túy từ bao giờ.

“Ông ấy ra sân bay để chuẩn bị ký hợp đồng. Tôi nghĩ rằng ông ấy tổ chức ăn mừng. Nhưng rồi ông ấy lại tìm một góc khuất để hít ma túy”.

Bạn gái cũng là dân chơi ma túy

Maradona chuyển đến Napoli trong khi đã rơi vào vòng xoáy của nghiện ngập. Nhưng việc này không ngăn cản được ông giúp đội bóng áo xanh giành 2 Scudetto và 1 UEFA Cup và trở thành thần tượng của hàng triệu NHM miền Nam Italia.

Ma túy dần phá hủy sự nghiệp của “Cậu bé vàng” cũng như đối với nhiều cầu thủ khác. Sự việc tồi tệ nhất là khi ông bị phát hiện sử dụng chất cấm tại World Cup 1994. Tháng 01/2000, ông may mắn sống sót sau một lần sử dụng cocaine quá liều và phải nhập viện tại Uruguay. Hai tuần sau đó, ông được chuyển đến Cuba chữa trị và cai nghiện…

Bạn gái hiện tại của Maradona, Rocio Oliva, cũng là dân giang hồ chính hiệu, từng bán ma túy

Bạn gái hiện tại của Maradona, Rocio Oliva, cũng là dân giang hồ chính hiệu, từng bán ma túy

Sau bao nỗ lực tự cai nghiện và được giúp đỡ, Maradona đã thoát khỏi bóng ma một thời. Nhưng cô bạn gái hiện tại của ông, Rocio Oliva cũng là một “gái giang hồ” chính hiệu. Theo thông tin từ chính chị dâu Gilese của Rocio, cô này cùng anh trai của cô này trước kia chuyên đi bán lẻ ma túy. Hiện tại, anh trai của Rocio đang ngồi tù vì bạo lực gia đình và bán “cái chết trắng”. Mọi thông tin đều bị Maradona cực lực phủ nhận nhưng chẳng ai còn tin cô bồ 23 tuổi của ông có lý lịch trong sáng nữa. Bởi một loạt các bài báo xứ Tango cho hay, cô này đã từng hoạt động trong giới xã hội đen và không phải là tay vừa.

Dẫu sao hiện tại Maradona đang chứng tỏ mình đang có một cuộc sống tốt, học cách quên quá khứ và còn rèn luyện sức khỏe để ngăn bệnh béo phì.

Maradona bỏ thuốc phiện nhưng ông vẫn không từ bỏ được sở thích hút xì gà. Ông yêu thích xì gà Cuba và bị ảnh hưởng điều này từ vị lãnh tụ Fidel Castro mà ông vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại