Tiết lộ: David Beckham đá phạt "đỉnh" nhờ GẤU

Trần Chân |

(Soha.vn) - Sẽ chẳng ai có thể ngờ được những pha đá phạt thần sâu của Beckham lại được tạo dựng nhờ những chú gấu.

Nói về David Beckham là người ta phải nói tới những đường tạt bóng chuẩn xác đến từng centimet, cùng với đó là pha đạt phạt bằng lòng trong chân phải với đường cong tuyệt đẹp.

Ai cũng hiểu rằng để làm được như thế, cựu tiền vệ người Anh đã phải mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để luyện tập nhưng ít ai có thể biết quá trình luyện tập của anh ra sao. Mới đây, David Beckham đã tiết lộ cho NHM biết rằng trước kia anh từng dùng chú gấu nhỏ Care Bears của cô em gái để luyện đá bóng.

 

Beckham chia sẻ: "Tôi đã phải tập cú đá đá hàng chục ngàn, cũng có thể là cả trăm ngàn lần. Tôi thường lui tới công viên ở gần nhà, đặt quả bóng xuống đất và nhắm và các dây treo rất nhỏ ở ngoài cửa sở các căn hộ để làm mục tiêu".

"Khi bố tôi đi làm về, chúng tôi sẽ cùng nhau luyện tập. Bố tôi sẽ đóng giả làm thủ môn và buộc tôi phải đá sao cho quả bóng đi thật cong và bay vòng qua ông ấy. Những người đi đường nhìn chúng tôi và nghĩ rằng 'họ bị điên'. Nhưng chúng tôi không để tâm đến việc đó và tiếp tục luyện tập cho đến khi trời tối mịt".

"Về đến nhà, tôi vẫn miệt mài tập luyện cú đá đó. Tôi không được phép chơi bóng trong nhà. Vì vậy tôi đành phải sử dụng chú gấu nhỏ của em gái, giả làm bóng để tập sút. Mẹ tôi cho rằng đó là một việc làm rất ngớ ngẩn nhưng bà cũng hiểu tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bóng đá của tôi".

Bên cạnh đó, Beckham cũng cho rằng cú đá phạt sút tung lưới Hy Lạp ở World Cup 2002 giông như sự chuộc lỗi cho sai lầm mà anh gây ra trước đó trong trận gặp Argentina.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại