Mối lo của Thụy Điển: Ronaldo và "ông bạn" Howard Webb

Công Luận |

(Soha.vn) - Dù được chơi trên sân nhà nhưng các cầu thủ Thụy Điển cũng không thực sự cảm thấy thoải mái khi người bắt chính đêm nay sẽ là trọng tài Howard Webb.

Trước trận đấu quyết định Thụy Điển và Bồ Đào Nha diễn ra vào đêm nay để quyết định đội bóng nào sẽ được quyền tham dự World Cup 2014. Thụy Điển đã để cho đối phương dẫn trước với tỉ số 1-0, đó không phải là điều quá tồi tệ đối với Ibra và các đồng đội. Tuy nhiên, ngay bây giờ lại có một mối lo ngại khác xuất hiện ngay trước mắt thầy trò HLV Erik Hamren.

Điều này xuất phát ở vị trí trọng tài bắt chính trận play-off giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha – Howard Webb. Được biết, “ông Vua áo đen” người Anh là một trong những người có tình cảm đặc biệt với Man United và Ronaldo lại là đứa con cưng một thời của Old Trafford. Chính vì lẽ đó, bản thân cầu thủ của Thụy Điển cũng tỏ ra rất quan ngại về việc bị xử ép trong trận đấu sắp tới.

Tiền vệ Sebastian Larsson đã có ý muốn nhắc nhở Howard Webb rằng nên bắt cho chuẩn khi nói rằng: “Đêm nay chúng tôi sẽ ra sân với một vị trọng tài người Anh và đó có thể tạo ra thêm đôi chút khó khăn. Nhưng tôi tin rằng Howard Webb là vị trọng tài chuyên nghiệp và ông ý sẽ biết phải làm gì trong một trận đấu lớn”.

 

Đối đáp lại với ý kiến cho rằng Howard Webb ủng hộ Ronaldo hay Bồ Đào Nha, HLV Paulo Bento cho biết: “Tôi thực sự không hài lòng về việc mọi người nghĩ về cầu thủ của tôi sẽ được hưởng lợi như vậy. Không bao giờ có chuyện đó, tôi không hề quan tâm tới vấn đề này”.

Còn với Ronaldo, anh cũng đã tiết lộ rằng khá “kết” vị trọng tài này: “Sự thật là tôi rất thích vị trọng tài này. Ông ấy là người Anh và cũng đã bắt chính trong khá nhiều trận đấu của tôi và tôi thích ông ấy”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại