Thực sự thì đâu là tình yêu của anh, Fabregas?

Ăn mừng bàn thắng theo cách đặt tay lên logo nơi trái tim, Fabregas đã bắt đầu yêu Chelsea?

Với một cầu thủ, hành động đó nhằm thể hiện tình yêu dành cho CLB mà họ đang khoác áo. Với riêng cá nhân Fabregas, là tình cảm của anh dành cho Chelsea, đội bóng anh vừa đầu quân cách đây ít tháng.

Cách ăn mừng của Cesc khiến dư luận một lần nữa bàn tán về “tình yêu” của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Fabregas ăn mừng bàn thắng vào lưới Schalke

Fabregas ăn mừng bàn thắng vào lưới Schalke

Hồi còn ở Arsenal, anh không ít lần hôn lên logo của CLB. Trong các phát biểu, chàng thủ quân trẻ tuổi của “Pháo thủ” luôn nói đến sự gắn bó, thủy chung, gắn kết cùng đội bóng. Nhưng rồi, Cesc sau đó đã làm mọi cách để có thể trở về đội bóng quê nhà Barcelona.

Cesc bảo anh là fan ruột của đội bóng xứ Catalunya, trở về đây vì tình yêu chứ không phải ham danh hiệu và thậm chí còn chấp nhận giảm lương để được khoác áo CLB thần tượng. Dù vậy, tình yêu của Fabregas với Barca cũng chỉ kéo dài đúng 3 năm.

Mùa Hè qua, anh gây bất ngờ khi nhận lời khoác áo Chelsea - đội bóng cùng thành phố với CLB cũ Arsenal. Dư luận chỉ trích Cesc đến Stamford vì tiền, fan Arsenal gọi anh là kẻ phản bội. Bất chấp, Cesc một lần nữa lại nói về tình yêu và lòng trung thành với đội bóng mới.

Và đêm qua, Cesc có dịp thể hiện tình yêu đó sau khi xé tung lưới thủ thành Fahrmann. Anh chạy về phía góc sân tập trung đông CĐV Chelsea, liên tục chạm tay vào logo của đội bóng nơi ngực trái của áo.

Anh cũng từng hôn lên logo của Arsenal và Barcelona

Góp công lớn trong bàn thắng này là Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ đã có pha đi bóng kỹ thuật, khéo léo chuyền cho Fabregas để cầu thủ người Tây Ban Nha dứt điểm ở cự li gần. Bàn thắng giúp Chelsea chơi hưng phấn, kiểm soát trận đấu vào tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng các ngôi sao trên hàng công đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Việc phung phí cơ hội đã khiến Chelsea phải trả giá khi Schalke có bàn gỡ ở phút 62. Xuất phát từ pha đi bóng tốc độ của Draxler, Huntelaar tung cú sút hiểm hóc.

Sau khi bị gỡ hòa, HLV Jose Mourinho đã tung 2 tiền đạo chủ lực Diego Costa và Loic Remy vào sân với hy vọng sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Tuy nhiên, cơ hội duy nhất mà Chelsea tạo dựng được là cú sút bị hậu vệ Schalke cản phá ngay trên vạch vôi của Remy. Chung cuộc, Chelsea đã bị đại diện của nước Đức cầm chân với tỉ số 1-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại