Thua tơi bời, ông Miura vui nỗi gì?

Tiểu Mã |

Chẳng thể hiểu nổi tại sao chiến lược gia người Nhật lại có thể “vui” sau khi U23 Việt Nam thua thảm 0-4 trước một đội bóng “vô danh”!

Sau trận đau đớn trước JFL Selection – đội bóng thuộc hạng 4 của Nhật Bản, ông Miura vẫn nở những nụ cười tươi rói trên môi, cùng những chia sẻ rằng ông hài lòng vì chúng ta đã học được nhiều điều.

Nhưng đó là những điều gì? Chúng ta học để rồi sửa nó như thế nào?

Theo HLV Miura thì: “Đây vẫn là một tín hiệu tốt để chúng ta nhận ra những vấn đề của hiện tại và tìm cách khắc phục nó".

Nhưng rõ ràng vấn đề nổi bật nhất ai cũng nhận thấy đó là khả năng phòng ngự rất kém cỏi của đội bóng áo đỏ thì chẳng cần phải chờ đến trận thua thảm tối qua mới có thể nhận ra.

Đây thực chất là điều yếu cố hữu và cũng là nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thất bại cay đắng tại kỳ SEA Games 28, đến nay hầu như cũng chưa có một dấu hiệu cải thiện nào.


Chơi vô hồn, U23 Việt Nam thất bại toàn diện trước đội bóng hạng 4 Nhật Bản.

Chơi vô hồn, U23 Việt Nam thất bại toàn diện trước đội bóng hạng 4 Nhật Bản.

Trong khi đó trên hàng công, Công Phượng vẫn nỗ lực nhưng “một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân”. Hậu quả dễ hiểu khi áp lực mà các chàng trai áo đỏ dồn lên phía đối phương dường như chỉ là con số 0.

Theo chiến lược gia 53 tuổi, trận đấu này là cơ hội để ông thử nghiệm những nhân tố mới.

Nhưng trận thúc thủ trước đội bóng hạng 4 Nhật Bản đã chỉ ra rằng, ông Miura hoàn toàn không có được những phương án dự phòng đủ chất, gồm cả nhân sự và các phương án chiến thuật.

Như một “thói quen”, HLV Miura luôn sử dụng những bài phối hợp đánh biên nhưng nó đã bị phá sản hoàn toàn trước một đối thủ giàu thể lực và cơ bắp.

Còn về yếu tố con người, đành rằng HLV Miura không thể tung ra đội hình mạnh nhất theo ý muốn của ông bởi có nhân tố gặp chấn thương, nhưng những nhân tố trẻ mà ông đem ra để “thử nghiệm” hầu như cũng chỉ… thử nghiệm xong rồi để đấy!.

Thói quen này của ông Miura đã kiểm chứng từ kỳ SEA Games 28, khi ông bị HLV Lê Thụy Hải chỉ trích rằng “6 trận SEA Games chơi 6 chiến thuật, 6 con người khác nhau thì không thể được”!

Sự phê phán đó là hoàn toàn có cơ sở bởi ai cũng nhận ra những phương án thử nghiệm của Miura diễn ra một cách “xoành xoạch” và có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng quan trọng là nó gần như không mang lại hiệu quả.

Trận thua 0-4 trước đội bóng được tập hợp bởi các cầu thủ đến từ giải đấu hạng bán chuyên của Nhật xứ Mặt trời mọc không chỉ làm mất danh dự, mà còn làm nối dài thêm danh sách bệnh binh dưới trướng của ông Miura.

Công Phượng cũng chẳng thể để lại dấu ấn nào trước người Nhật Bản.
Công Phượng cũng chẳng thể để lại dấu ấn nào trước người Nhật Bản.

Trước khi lâm trận với JFL Selection, U23 Việt Nam đã mất một loạt trụ cột bởi vấn đề chấn thương trong đó có những cái tên sáng giá như Huy Toàn, Ngọc Thắng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Sau trận đấu chiều qua, một loạt cầu thủ khác của U23 Việt Nam như Hoàng Lâm, Đức Huy, Duy Khánh hay Hữu Dũng lại phải làm bạn với bệnh viện.

Dẫu biết rằng đây chỉ là một trận giao hữu, vốn vô thưởng vô phạt, nhưng đấu đã phản ứng một cách khá chân thực kết quả của quá trình rèn luyện của ĐT U23 Việt Nam trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đó là sự lỏng lẻo, bối rối để rồi thất bại như một tất yếu.

Từ nay tới VCK châu Á 2016 cũng không còn xa, cơ hội để HLV Miura cải thiện chất lượng đội hình U23 là không quá nhiều nữa.

Chẳng biết đến lúc vào giải chính thức, ông thầy người Nhật có thể vui, có thể cười tươi một cách hơn hở như chiều qua nữa không?

JFL Selection vốn được tuyển chọn từ các cầu thủ hạng 4. Trước trận thắng 4-0 trước U23 Việt Nam chiều qua, đội bóng này đã thắng Lào 3-0, hoa Campuchia 2-2, thắng Myanmar 3-0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại