Thủ môn SLNA phải nhập viện cấp cứu

Ở loạt đấu chiều nay của V.League 2013, SLNA không chỉ bị đội khách K.Kiên Giang gỡ hòa 2-2 trong những phút bù giờ cuối cùng trên sân Vinh, mà còn phải đối mặt với nguy cơ mất thủ môn số 1 Nguyên Mạnh.

Phút 76 của trận SLNA-K.Kiên Giang, Đinh Kiên Trung (10-K.Kiên Giang) đã có một pha va chạm bị cho là rất ác ý với thủ môn Nguyên Mạnh của SLNA. Sau tình huống này, Kiên Trung bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Còn thủ môn Nguyên Mạnh (người bắt chính trong trận giao hữu U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 2-0 tối 11.6 vừa qua-PV) đã phải rời sân bằng cáng, lên thẳng xe cấp cứu nhập viện kiểm tra chấn thương.

Thủ môn SLNA phải nhập viện cấp cứu
Thủ môn Nguyên Mạnh (phải) phải nhập viên cấp cứu cuối trận đấu giữa SLNA - K.Kiên Giang tối 15.6. Ảnh: Minh Hoàng

Sau trận đấu, trao đổi với Dân Việt xung quanh tình hình chấn thương của thủ môn Nguyên Mạnh, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA nói: "Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, chấn thương của Nguyên Mạnh chỉ là phần mềm, không ảnh hưởng tới xương. Tuy nhiên, thời gian tới Nguyên Mạnh sẽ tiếp tục được kiểm tra thêm rồi mới biết rõ bao giờ có thể tập luyện trở lại".

Trở lại với diễn biến trận đấu SLNA-K.Kiên Giang trên sân Vinh tối 15.6, đội bóng xứ Nghệ là những người nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ một giây phút thiếu tập trung, chần chừ trong bọc lót, cản phá giữa hậu vệ cánh Văn Hoàn và trung vệ Mạnh Hùng đã tạo điều kiện cho Suleiman ghi bàn đưa đội khách vượt lên phút 20. Tuy nhiên, chỉ sau đó 4 phút, Kavin đã gỡ hòa 1-1 cho SLNA sau một cú dứt điểm cận thành.

Sau giờ nghỉ, SLNA vẫn làm chủ thế trận và tới phút 71, Kavin đã hoàn thành cú đúp đưa SLNA vượt lên. Chơi hơn người từ phút 76 với tình huống cầu thủ K.Kiên Giang bị thẻ đỏ nói trên, đáng ra SLNA có thể kết thúc trận đấu với chiến thắng nhẹ nhàng.

Ấy vậy mà vào phút 90+4, từ pha đá phạt tưởng như vô hại của K.Kiên Giang bên cánh phải, thủ môn vào thay người Viết Nam đã mắc sai lầm "chết người" khi "xuất tướng" rất vô duyên để lại phía sau lưng cầu môn trống không.

Và trong vòng cấm lộn xộn, bóng đá chạm trúng người một cầu thủ SLNA bay thẳng vào lưới bất chấp nỗ lực xoài người phá bóng của hậu vệ trẻ Đình Hoàng.

Sau kết quả hòa 2-2, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã vò đầu bứt tai và tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi "cầm vàng lại để vàng rơi"!

Với trận hòa 2-2 trước K.Kiên Giang, SLNA đã trải qua chuỗi 5 trận không biết thắng (3 thua, 2 hòa). Từ một vị trí tưởng như "độc cô cầu bại" sau 7 vòng đấu đầu mùa thắng như chẻ tre (6 thắng, 1 hòa), vi trí đầu bảng của họ lúc này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đơn giản, chiều 16.6, chỉ cần Hà Nội T&T (19 điểm/10 trận), HAGL (19 điểm/10 trận) lần lượt thắng V.Ninh Bình, ĐT.LA, là lập tức SLNA (21 điểm/12 trận) sẽ lần đầu tiên bị mất ngôi đầu ở mùa giải năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại