Thủ môn bị U19 Việt Nam thải loại vươn ra trời Âu

Thừa Phong |

6 năm kể từ ngày thất bại tại Việt Nam, thủ môn này đang đứng trước những cơ hội lớn trong sự nghiệp.

Năm 2009, người hâm mộ trong nước xôn xao với thông tin thủ môn đang khoác áo U17 Slovakia Patrik Lê Giang về Việt Nam thử việc.

Chiều cao 1m86 cùng kỹ thuật cơ bản tốt do được rèn luyện từ bé giúp anh gây ấn tượng. Tiếc rằng vì nhiều nguyên nhân, Patrik Lê Giang không lọt vào đội hình U19 Việt Nam năm đó.

Sự nghiệp sau đó của anh cũng gặp khá nhiều trục trặc. Thủ thành Việt kiều không chiếm được vị trí chính thức tại CLB MSK Zilina, phải lang bạt qua một vài đội bóng khác.

Anh cũng chỉ có thêm vài lần khoác áo U21 Slovakia trước khi “mất tích”.

Mãi tới năm 2013, Patrik Lê Giang mới chơi trận chính thức đầu tiên cho MSK Zilina. Nhưng cũng kể từ đó, sự nghiệp của anh bắt đầu “hồi sinh”.

Patrik Lê Giang trở nên kiên nhẫn hơn, không tìm kiếm cơ hội ở các bản hợp đồng cho mượn nữa mà chấp nhận khoác áo đội hai của MSK Zilina.

Dần dần, anh thuyết phục được BHL và trở thành thủ môn số hai của đội bóng.

Đêm nay, Patrik Lê Giang sẽ có mặt trên băng ghế dự bị của MSK Zilina trong cuộc đón tiếp Bilbao tại Europa League. Ở tuổi 23, rất nhiều điều đang chờ đón thủ thành này ở phía trước.

Trong bối cảnh các ĐTQG thường xuyên gặp vấn đề về thủ môn, liệu HLV Miura có nên cân nhắc chuyện trao cho Patrik Lê Giang thêm một cơ hội nữa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại