"Thánh vật" này giúp Công Vinh cùng Việt Nam vô địch AFF Cup 2008

Đoàn Dự |

Bao năm trôi qua, đến nay người ta mới biết về một "thánh vật" bí ẩn, đã góp phần giúp Công Vinh ghi bàn để mang về chức vô địch AFF Cup 2008 cho Việt Nam.

Mới đây, người bạn, người đồng đội là thủ môn Trần Đức Cường (SLNA) đã chia sẻ những bí mật chưa ai được biết về tiền đạo Công Vinh.

Ngược trở về kỳ AFF Cup 2008, Công Vinh là kỳ vọng của cả đất nước, là chân sút số 1 trong mắt HLV Calisto. Nhưng sau 4 trận đấu, anh vẫn “tịt ngòi”.

Công Vinh buồn, tất nhiên Đức Cường cũng chẳng vui. Trước trận Bán kết lượt về trên đất Singapore, Đức Cường đã đi đổi một tờ tiền có màu đỏ, số cuối seri là 68 (mang ý nghĩa Lộc Phát).

Trước khi ra sân, thủ môn Đức Cường đã nhét tờ tiền vào bịt ống quyển của Công Vinh và nói rằng đó là bùa hộ mệnh.

Hai trận Chung kết sau đó gặp Thái Lan, Đức Cường luôn đích thân mình để lá bùa hộ mệnh “thần thánh” vào bịt ống quyển của CV9.


Trần Đức Cường tới chúc mừng đám cưới Công Vinh.

Trần Đức Cường tới chúc mừng đám cưới Công Vinh.

Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Công Vinh chia sẻ anh tập hít đất 800 lần mỗi ngày, kèm chống đẩy 200 – 300 lần cũng như kết hợp chạy bộ để giữ gìn thể lực.

Kết quả là trên đất Thái Lan, Công Vinh ghi bàn ở phút 42, cùng Vũ Phong góp công lớn giúp cả đội thắng 2-1.

Trên sân nhà Việt Nam, Teerasil ghi bàn ở phút 21, giúp Thái Lan dẫn trước 1-0. Tỷ số mong manh ấy giữ vững cho tới gần cuối trận, đe dọa Việt Nam phải kéo dài thêm hiệp phụ.

Nếu điều này xảy ra, nguy cơ lớn cho chúng ta vuột mất cúp, vì thể lực người Thái vẫn nhỉnh hơn.

Nhưng đúng phút bù giờ thứ 4, Công Vinh có pha đánh đầu ngược tuyệt đẹp, cân bằng tỷ số 1-1. Chung cuộc, Việt Nam thắng 3-2 sau 2 lượt trận, lần đầu tiên lên đỉnh ở sân chơi AFF Cup.

Cũng trong dòng chia sẻ của thủ môn Trần Đức Cường, anh còn kể lại 1 kỉ niệm không thể nào quên, liên quan tới nghị lực, quyết tâm mãnh liệt của Công Vinh khi tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 2005.


Công Vinh là cầu thủ mẫu mực của bóng đá Việt Nam, gặt hái nhiều thành công ở cấp CLB cũng như ĐTQG.

Công Vinh là cầu thủ mẫu mực của bóng đá Việt Nam, gặt hái nhiều thành công ở cấp CLB cũng như ĐTQG.

Trong trận giao hữu với U20 Nhật Bản, Công Vinh bỏ lỡ 1 cơ hội lúc đối mặt thủ môn đội bạn. Tình huống đó khiến CV9 rất buồn. Thậm chí khi trở về phòng riêng, Công Vinh còn liên tục dùng giày đập lên đầu mình và nói to: “Vinh ơi, mày ngu lắm! Ngu lắm”.

Khi đó, Đức Cường còn e ngại người bạn chung phòng vì quá buồn, có thể đập đầu vào tường dẫn đến chấn thương nên đã vội vàng ngăn cản, khuyên can.

Ngày hôm sau đó, Công Vinh điên cuồng lao vào tập luyện, rồi khi toàn đội đã về, anh còn nhờ Đức Cường ở lại để rèn thêm tình huống giống pha bỏ lỡ trước U20 Nhật Bản để không tái phạm sai lầm.

Việt Nam 1-1 Thái Lan (AFF Cup 2008)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại