Thắng dễ, thua dễ: Bài toán khó không chỉ với Miura

Phúc Lâm |

Thể thao nước nhà gần đây lại có thêm bài học lớn từ.. người Thái, không phải bóng đá mà là bóng chuyền.

Số là tại VTV Cup 2015, đội bóng chuyền U23 Thái Lan thi đấu vòng bảng chỉ xếp ở vị trí thứ 4, vừa đủ lọt vào bán kết dù sẽ phải gặp đội nhất bảng là tuyển VN.

Sau khi lần lượt thua cả 3 đội xếp trên là tuyển VN, Liêu Ninh và tuyển CHDCND Triều Tiên ở vòng bảng, các cầu thủ U23 Thái Lan đã cho thấy sức mạnh thực sư ở cả bán kết và chung kết, hạ thầy trò HLV Thái Thanh Tùng 3-1, rồi đánh bại Liêu Ninh cùng tỷ số tâm phục khẩu phục đó.

Tuyển VN thua ở ngay bán kết được xem là thất bại nặng nề trong quá trình trẻ hóa lực lượng, khi VTV Cup lâu nay ít có đội bóng mạnh để họ rèn dũa, nên dễ dàng thắng cuộc.

HLV Thái Thanh Tùng chắc chắn cũng rút được bài học lớn trong việc điều chỉnh, sắp xếp và bố trí lực lượng, để giúp đội tuyển đáp ứng được yêu cầu qua từng giai đoạn của giải.

Vấn đề quan trọng nhất là làm sao giữ được lực lượng, kỹ chiến thuật để tính toán đường dài, như cách đội U23 Thái Lan đã làm hay cách đảm bảo thể lực như đội nữ Triều Tiên.

Đó là bài toán không thể giải trong một sớm, một chiều, nếu không nói là chúng ta đang bất lực.

Đội tuyển bóng đá VN, thời nòng cốt là Thể Công, rồi SLNA hay là tập hợp những cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay, khi đối đầu với người Thái cũng dễ dàng bộc lộ mạnh yếu để đối thủ khai thác.

Chỉ cần “bắt chết” ngòi nổ Hồng Sơn, khai thác vũ khí sút xa…là người Thái, khi chủ quan nhất cũng không thua trận, nếu không nói là thắng dễ.

Tại VTV Cup 2015, người Thái giữ sức, giữ bài ở những trận quan trọng nhất và chỉ bung sức, trổ hết tài ở 2 trận quyết định cuối cùng.

Trong khi Tuyển VN đưa cả Nguyễn Thị Minh đang ốm vào để “quyết thắng” các trận vòng bảng, rồi sử dụng cả Hà Ngọc Diễm đang chấn thương vào chơi cả bán kết và trận tranh hang 3.

Chưa kể cây chuyền 2 Nguyễn Linh Chi chơi cực hay ở vòng bảng nhưng lại sa sút thấy rõ ở bán kết và vắng mặt luôn trận tranh hạng 3.

Tai sao đối thủ càng chơi càng hay, càng thanh thoát trong khi tuyển VN các nhân tố chủ lực lần lượt sa sút?

Tại sao khi cần thắng thì cả một loạt cầu thủ chủ chốt thay nhau nghỉ, do ốm, do chấn thương trong khi đối thủ thi đấu cùng mật độ như thế vẫn không hề hấn gì.

Đó không đơn giản là phong độ, mà cái chính là đẳng cấp của một đội tuyển, một nền thể thao.

Từ sự đào tạo bài bản, căn cơ, thi đấu cọ xát ở nhiều cấp độ, đối đầu với nhiều đối thủ đẳng cấp…sẽ cho ra hình hài của một đội bóng bản lĩnh, tự tin, càng đi càng khỏe.

Rõ ràng, Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà… ngày càng chững chạc trợ giúp đắc lực cho Ngọc Hoa khôn ngoan nhưng tuổi tác, là điều đáng mừng trong quá trình trẻ hóa ở tuyển nữ bóng chuyền.

Ở đây lại là câu chuyện rất đáng nói, nếu so với ta thì có tiến bộ, nhưng so với thiên hạ thì tiến bộ ấy là hoàn toàn không đủ, là vẫn tụt hậu và vẫn chỉ là…thua, thua mãi mà thôi.

Thắng dễ rồi thua dễ - bài toán khó ấy đâu chỉ dành cho HLV Miura, mà chắc chắn cho cả nền thể thao Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại