“Thần đồng” Văn Quyến & trận đấu đẫm nước mắt

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Chiều nay, mọi ánh mắt sẽ hướng về Hoa Lư để xem Văn Quyến tung hoành trên sân lần cuối trong màu áo V.Ninh Bình và có lẽ cũng là trận cuối trong sự nghiệp.

Lời cảm ơn bầu Trường…

Nếu Sông Lam Nghệ An (SLNA) là nơi nuôi dưỡng, ươm mầm cho tài năng của Văn Quyến nở rộ, thì chính bầu Trường là người đã trao cho anh cơ hội được chơi bóng đến ngày hôm nay.

Nhớ lại đầu mùa giải 2013 khi SLNA thanh lý hợp đồng với Văn Quyến, những đội bóng khác cũng không còn thiết tha gì với “thần đồng” một thuở. Khi thằng “béo” phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp, chính bầu Trường đã dang rộng vòng tay đón anh về đất Hoa Lư.

Không chỉ trao cho Quyến cơ hội tiếp tục chơi bóng, bầu Trường còn phóng khoáng trả 30 triệu/tháng, một con số mà trước đó Văn Quyến không bao giờ nghĩ tới. Việc làm của bầu Trường có thể được xem là điên rồ, nhưng ông chủ đội bóng Hoa Lư không nghĩ vậy.

Không còn ở đỉnh cao, nhưng Quyến "béo" vẫn tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời trên sân

Mùa giải 2013, khán giả đất cô đô đã đến sân nhiều hơn và dù không được thi đấu nhiều nhưng Văn Quyến vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy vì sao bầu Trường “kết” anh đến thế. Với thiên tài, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng cũng có thể chinh phục trái tim của hàng triệu NHM. Văn Quyến đã qua thời đỉnh cao nhưng tố chất chơi bóng của anh vẫn còn đó.

Hai bàn vào lưới HAGL ở tứ kết Cúp Quốc gia mùa giải 2013 đã chứng minh tất cả. Đó xứng đáng là hai tác phẩm nghệ thuật, là sự kết tinh của những gì đẹp nhất đã tạo nên thương hiệu. Vì Văn Quyến là thiên tài nên chiều nay người ta lại chờ đợi những khoảnh khắc thăng hoa của thằng “béo”.

Bầu Trường sẽ lại ngồi trên khu VIP hướng tầm mắt dõi theo những bước chạy của Quyến. Một đường chuyền, một cú sút… và mọi cảm xúc sẽ lại vỡ òa trong hạnh phúc. Chỉ cần thế là đủ, một lời chia tay đẹp nhất, ý nghĩa nhất và trọn vẹn nhất mà Quyến dành cho người đã tái sinh mình thêm một lần nữa.

…và lời tri ân dành cho khán giả

Nếu như Văn Quyến nợ bầu Trường một lời cảm ơn thì anh còn nợ NHM nhiều hơn thế. Người Nghệ có câu “giận thì giận mà thương thì thương”, với Văn Quyến cũng vậy. Chưa cầu thủ nào chiếm được tình cảm của NHM nhiều như thế.

Khi Quyến sa chân vào vòng tội lỗi, NHM vẫn bao dung và che chở cho anh. Họ trách Quyến đã đánh mất mình vì những phút nông nổi nhưng lại thương anh nhiều hơn khi thấy một thiên tài lỡ bước. Yêu và ghét luôn là một khoảnh khắc mong manh.

Văn Quyến sẽ tỏa sáng để đền đáp tình cảm của NHM?

Trái tim của NHM luôn mẫn cảm với cái tên Văn Quyến, bởi họ không bao giờ làm chủ được cảm xúc khi chứng kiến những bước chạy của anh trên sân. Bóng đá Việt Nam kể từ sau thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, có lẽ chỉ duy nhất thằng “béo” mới làm được điều đó.

Người ta vẫn bảo tình yêu không bao giờ có tội, NHM chắc chắn không bị lên án bởi những gì họ đã dành cho Văn Quyến. Chỉ có điều thằng “béo” vẫn chưa đáp lại một cách xứng đáng tình yêu đó mà thôi.

Chiều nay, thời gian sẽ trôi chậm hơn để NHM được chứng kiến Văn Quyến chơi bóng lần cuối. Mọi thứ đã sẵn sàng để chờ Văn Quyến cháy lên lần cuối, một lần duy nhất.

Hãy để ngày chia tay trọn vẹn bằng một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn mà ở đó kẻ ở, người đi đều cảm thấy ấm lòng.

Trận đấu tại vòng 1/8 AFC Cup giữa chủ nhà V.Ninh Bình với đối thủ Churchill Brothers (Ấn Độ) sẽ diễn ra vào lúc 17h00 trên sân Hoa Lư. Không chỉ là trận đấu cuối cùng của Văn Quyến, đây có thể cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của V.Ninh Bình trước khi bầu Trường giải tán đội bóng cố đô.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại