Tấm huy chương "Kim cương" cho ĐT nữ Việt Nam

Công Luận |

(Soha.vn) - Dù trận chung kết SEA Games 27 môn bóng đá nữ đã đi qua được 2 ngày nhưng những dư âm của nó vẫn chưa hết dứt.

  Toàn cảnh SEA Games 27

Chung kết SEA Games 27 môn bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan, một trận đấu trên cả tuyệt vời đối với những cô gái Việt dù họ đã thua. Trong suốt 90 phút của trận đấu đó, người xem cảm nhận rất rõ nét về tinh thần thi đấu, ý chí quyết tâm, sẵn sàng hy sinh... của những cô gái mặc áo đỏ.

Những giọt mồ hôi hòa cùng máu và nước mắt là hình ảnh đẹp nhất mà các học trò của HLV Trần Văn Phát để lại cho NHM Việt sau một trận đấu đầy tính bạo lực và thiếu sự công tâm. Điều đó càng khiến cho những người vốn xem nhẹ bóng đá nữ cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ.

Để hôm nay, sau khi các nữ cầu thủ Việt Nam đã đáp chuyến bay về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của NHM, thì vẫn còn đó rất nhiều âm hưởng về trận chung kết SEA Games. Nhưng nổi bật hơn cả đó chính là niềm tự hào mà NHM dành cho những cô gái đã gạt bỏ tuổi thanh xuân để cống hiến cho đất nước.

 
 
 
 
 
 	Những bức ảnh cảm động về các cô gái Việt Nam được chia sẻ rất nhiều trên cộng đồng mạng

Những bức ảnh cảm động về các cô gái Việt Nam được chia sẻ rất nhiều trên cộng đồng mạng

Đối với những NHM Việt, họ không nhìn thấy tấm huy chương mà các cô khoác lên người là màu Bạc mà đó là Kim cương. Đấy không phải là sự ảo tưởng hay huyễn hoặc mà đơn giản chỉ là sự nể phục, ý muốn tôn vinh đức hy sinh và với tất cả những gì các cô làm được.

 

Có lẽ sau kỳ SEA Games này, ĐT nữ Việt Nam cần phải được nhận một lời xin lỗi sâu sắc từ những người bấy lâu nay vẫn còn quá thiếu quan tâm. Cùng với đó là lời cảm ơn chân thành nhất vì nhờ có các cô mà chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là tinh thần thể thao, tình yêu bóng đá... và sự hy sinh cho tổ quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại