Sunderland vs Man United: Hạ Mèo đen, nạt Chelsea

An Nhiên |

(Soha.vn) - Một chiến thắng trước Sunderland ngày hôm nay không chỉ giúp Man United tiến gần hơn đến chức vô địch, mà còn tạo đà hưng phấn cho cuộc chiến tại Stamford Bridge sau đây 2 ngày nữa.

Lịch thi đấu quốc tế luôn là nỗi ám ảnh với mọi đội bóng lớn tại châu Âu khi các cầu thủ của họ bị vắt kiệt sức, trở về trong tình trạng mệt mỏi. Song lần này với Man United thì lại khác. HLV Sir Alex Ferguson hoàn toàn có thể… mỉm cười vì quãng thời gian đứt quãng bởi các ĐTQG. Đó chính là khoảng lặng cần thiết để Quỷ đỏ có thể tìm lại sự bình tĩnh sau những kết quả đáng thất vọng liên tiếp.

Cần phải nhắc lại rằng, trước loạt thi đấu quốc tế vừa qua, Man United đã trải qua 2 cú sốc liên tiếp tại Champions League rồi FA Cup. Nếu như thất bại trước Real như một sự đánh cắp thì trận hòa trước Chelsea là nỗi thất vọng to lớn khi họ đã dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau ít phút thi đấu. Có thể nói, tinh thần các học trò của HLV Alex Ferguson đã xuống dốc nghiêm trọng sau 2 trận chiến đó. Nó thể hiện rõ qua trận thắng nhạt nhòa 1-0 ngay trên sân nhà trước Reading.


	Van Persie đã tìm lại cảm giác ghi bàn

Van Persie đã tìm lại cảm giác ghi bàn

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần “nghỉ” nhờ các ĐTQG, Man United giờ đã lấy lại sự bình tĩnh. Thất bại tại Champions League đã chìm vào quên lãng. Tại Nhà hát lúc này người ta chỉ nhắc đến chức vô địch thứ 20, về thách thức phá vỡ kỷ lục 95 điểm mà Chelsea thiết lập ở mùa giải 2005/06. Sự khác biệt tinh thần đó sẽ giúp Man United trụ vững và hừng hực khí thế đi nốt quãng đường còn lại của mùa giải.

Trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua, Man United đã đóng góp tới 13 cầu thủ và tất cả đều trở về lành lặn. Tuy nhiên, một thông tin khác khiến HLV Alex Ferguson mừng ra mặt: Van Persie đã nổ súng trở lại.

2 trận đấu vừa qua cho ĐT Hà Lan, cựu tiền đạo Arsenal đã ghi không chỉ 1 mà tới 3 bàn. Percy đã tìm lại cảm giác chọc thủng lưới đối phương mà anh “lãng quên” trong thời gian vừa qua với chuỗi 10 trận liên tiếp cho Man United chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng.

Không chỉ Van Persie , Wa yne Rooney cũng đã nối tiếp phong độ ấn tượng của mình bằng 2 bàn thắng trong 2 trận đấu cho ĐT Anh. Cả 2 chân sút chủ lực đều liên tục nổ súng, đây sẽ là sự trở lại cực kỳ cần thiết cho Quỷ đỏ khi mà chặng đường phía trước của họ vẫn chứa không ít thử thách.


	Sunderland luôn lép về trước Man United

Sunderland luôn lép về trước Man United

Nhưng Sunderland sẽ không phải nằm trong số “thử thách” nói trên. 8 vòng đấu liên tiếp không thể giành nổi lấy 1 chiến thắng trong đó nhận tới 5 thất bại, Mèo đen thậm chí còn đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay. Trong cái rủi lại lắm cái xui, loạt trận thi đấu quốc tế vừa qua đã khiến họ mất nốt chân sút chủ lực Steven Fletcher đến cuối mùa. Người ta không biết HLV Martin O'Neill sẽ sử dụng tiền đạo nào trong trận đấu ngày hôm nay khi trong tay ông chỉ còn lại một Graham “câm lặng” và Wickham vẫn quá non nớt. Hàng công đó liệu sẽ làm gì trước hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới 5 vòng đấu liên tiếp của Man United?

23 lần gần đây đụng Quỷ đỏ, Sunderland chỉ giành được đúng 1 chiến thắng nhưng nó đã diễn ra từ năm 1997. 4 lần nhất gặp Man United, Mèo đen đều phải cúi đầu ra về với 2 bàn tay trắng. Thật khó tin họ có thể làm được điều gì đó trong trận chiến ngày hôm nay, trước một Quỷ đỏ đang rất khát thắng để tạo đà cho chuyến hành quân đến Stamford Bridge .

Dự đoán 0-2

Thông tin lực lượng:

+ Sunderland : Brown, Cattermole, Cuellar, S Fletcher chấn thương. Vaughan , Sessegnon chưa chắc ra sân.

+Man United: Scholes, Phil Jones, Nani trở lại. Fletcher, W Keane chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Sunderland (4-4-1-1): Mignolet; Gardner , Bramble, O’Shea, Rose; Johnson, N’Diaye, Larsson, McClean; Sessegnon; Graham.

Man United (4-2-3-1): De Gea; Rafael, Jones, Vidic, Buttner; Scholes, Carrick; Nani, Anderson, Rooney; Persie.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại