Sự thật phía sau cuộc họp bí mật của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

Đoàn Dự |

Ngay trước buổi họp đình đám để sa thải HLV Miura vào sáng qua của Ban chấp hành VFF, ông Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã họp kín với 3 thành viên quan trọng.

Ba thành viên họp cùng ông Lê Hùng Dũng là ông Đoàn Nguyên Đức (Phó chủ tịch phụ trách kinh tế), ông Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn) và ông Nguyễn Xuân Gụ (Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại).

Không ai biết chính xác trong buổi họp kín này, 4 người đàn ông quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam đã trao đổi những gì. Chỉ biết sau đó, ông Lê Hùng Dũng lấy lý do sức khỏe kém để đi về.

Còn 3 ông Đức, Tuấn và Gụ ở lại, tham gia buổi họp bất thường rất quan trọng của Ban chấp hành VFF.

Trong buổi họp này, nếu chuyện HLV Miura bị sa thải không gây nhiều bất ngờ, thì có 1 vấn đề khác đã “nhẹ nhàng” được thông qua.

Theo thông báo chính thức từ VFF, đó là:

“Ở một nội dung khác, BCH đã nghe báo cáo của Ban Kiểm tra về kết luận kiểm tra tính pháp lý của văn bản số 1403/LĐBĐVN-CT ngày 24/11/2014 của Chủ tịch Liên đoàn v/v phân công Phó Chủ tịch thường trực là có giá trị pháp lý, được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của Điều lệ LĐBĐVN, Nghị quyết Thường trực Ban chấp hành và Quy chế làm việc của Ban chấp hành”.

Điều này có nghĩa, những chỉ trích nhắm vào ông Trần Quốc Tuấn thời gian qua, nắm quá nhiều việc ở FIFA, AFC và AFF mà vẫn được chọn làm Phó chủ tịch thường trực, sẽ không bị phán xét thêm nữa.

Việc ông Lê Hùng Dũng vì sức khỏe kém, bàn giao cho ông Tuấn thay việc mình, có lẽ cũng sẽ không “bị” lôi ra bàn luận thêm nữa.


Ông Lê Hùng Dũng không tham gia buổi họp chính thức của Ban chấp hành VFF sáng nay, 28/1.

Ông Lê Hùng Dũng không tham gia buổi họp chính thức của Ban chấp hành VFF sáng nay, 28/1.

Mới đây, FIFA cũng đã nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Chương, tố cáo Phó chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ. Hiện FIFA đã giao cho Ủy ban đạo đức xem xét vấn đề này.

Nhưng theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, thì chính cuộc họp bí ẩn của ông Dũng sáng nay đã tố cáo tất cả, và “kết luận” chính thức trong buổi họp sẽ chẳng còn giá trị.

“Đó là động thái thể hiện ông Lê Hùng Dũng không nên tham gia nữa rồi.

Một lãnh đạo đến hội ý trước rồi đi về, lấy lý do sức khỏe, ừ thì cứ tin thế đi, nhưng không đủ sức khỏe lắng nghe, dự cuộc họp quan trọng như thế thì nên giao cho người khác đi, đừng nên cố gắng nữa.

Vì nó chỉ có hại cho cá nhân ông ấy và cho việc chung thôi. Nó thể hiện ông Dũng không đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ rồi, cần phải thay người khác thôi”.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Gụ đã nêu ra vấn đề VFF đang bị điều hành như công ty 2 người, của ông Trần Quốc Tuấn và ông Lê Hùng Dũng.

Có lẽ cần tỉnh táo nhận định vấn đề không nằm ở chỗ ông Tuấn được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực có hợp lý, có đúng quy trình hay không.

Mà sau khi được bổ nhiệm, ông này có đảm nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không? Và ông Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ cần 1 người thay mặt mình điều hành VFF đến bao giờ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại